Em muốn chết
Cuộc đời em vốn đã u ám mờ mịt nay lại cành thêm u ám hơn. Từ gia đình đến bạn bè ai cũng gây ra vấn đề tâm lý cho em. Bạn bè thì tệ bạc Gia đình thì áp đặt đủ điều. Bạn em đạt giải thưởng nhất tháng em không đạt được thì mẹ liền chửi rủa phỉ báng danh dự em. Khi em thi môn toán, toán là môn em yếu nhất và em có cảm giác không thể tiếp thu được nó nhưng mẹ em bắt buộc em phải giỏi. Có lần em thi toán đc 5đ mẹ em liền đánh em thừa sống thiếu chết, khi thi cuối kì môn toán điểm em bị dưới điểm trung bình do đề quá khó. Mẹ em không nói gì 2 ngày đầu sang ngày thứ 3 liền lao vào đánh em chửi rủa kêu em nghỉ học đi đừng đi học nữa, lúc đó em chỉ nghĩ đến cái chết. Đã vậy mẹ còn nhiều lần vu khống đặt điều cho em dù em không làm gì sai cả, giận cá chém thớt từ ba em sang em, lấy những lý do cũ để đay nghiến em. Giờ em không biết phải làm gì ngoài việc tự rạch tay và làm đau bản thân.
Việc em nên làm bây giờ không phải là tự làm đau và tổn thương bản thân của mình. Điều em cần làm nhất bây giờ mạnh mẽ và cố gắng để chứng minh cho mẹ em thấy em cũng rất tài giỏi. Năng lực học của mỗi người là khác nhau, thế mạnh của mỗi người cũng khác nhau. Do đó, điểm số không phản ánh hết năng lực của mỗi người. Vì vậy, em cũng đừng vì thế mà quá buồn tủi. Hãy cố gắng đạt điểm ở mức trung bình những môn không phải sở trường và tìm ra môn học là thế mạnh của mình rồi học cho thật giỏi nhé. Từ từ, em sẽ tìm thấy được con đường chứng minh cho mẹ thấy rằng em cũng rất tài giỏi, chỉ cần em được đặt đúng chỗ thôi. Cố lên nhé! Gửi em những cái điều tốt đẹp nhất của cuộc đời nhé!
Cố lên em nhiều bạn cũng trải qua áp lực đó cả có người làm việc ở công ty còn bị sếp chửi đì việc làm quài không hết nữa mà huống chi là việc học , sức mình học tới đâu được thì cứ ráng , xong rồi đủ tuổi đi kiếm gì đó làm tránh ở nhà cho khoẻ . Gáng học để lo cho bản thân đi em , coi như là thử thách để mình phấn đấu , k cần phải giỏi cũng mặc kệ lời phỉ báng . Mong em mạnh mẽ