Em muốn 44 k đau ạ

em năm nay học lớp 7 và lí do e muốn 44 chính là do mẹ e,mỗi lần e làm sai 1 điều j đó dù nhỏ hay lớn mẹ e đều chửi e những câu nói như"m đi chết đi luôn cho xong" ,"m cẩn thận không t đánh mày chết đấy" và những lời chửi mắng ngậy cảm khác . Mỗi lần đi học e đều k muốn về nhà .Mong mn cho e xin lời khuyên ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
11
2
3

3 bình luận

Dù mẹ bạn nvay mình hiểu rằng bạn đã uất ức và snghi nhiều ntn nhưng mà bạn kh nên có snghi bồng bột như vậy thay vì 44 sao bạn kh tìm những thú vui khác để giải toả như mình nè mình cũng hay giống bạn nhưng mình lấy học tập để tiếp tục sống hay là bạn bè trân quý mình các thứ bla bla đâu phải cái gì cũng dùng 44 để giải quyết mình cũng từng nghe những câu nói giống mẹ bạn nói nvay từ gia đình mình mình lấy câu đó làm động lực giờ bạn học sau này bạn ra ở riêng kh còn bên bme nữa
3 tháng trước
Thích
Trả lời
2
@Người dùng ẩn danh

bạn dành thgian suy nghĩ nhé đừng vội 44 ạa

3 tháng trước
Thích
Trả lời

nhm những câu nói như v đã khiến cho mình cảm thấy trc mắt như sụp đổ hết v

3 tháng trước
Thích
Trả lời
2
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!