em là nữ năm nay 22t

em cảm thấy bản thân thất bại, em không thể làm tốt việc gì cả, nhưng em lại không hiểu lí do tại sao anh chị ở chỗ thực tập lại cảm thấy em không cố gắng, mặc dù em cũng làm như các bạn khác. Em cảm thấy mình còn nỗ lực hơn họ. Nhưng mọi người vẫn không ngừng phàn nàn về em. Không ai thích em cả. Mỗi ngày đi học với em như là cực hình, em không có bạn bè, em cũng không hiểu tại sao em lại không thể hoà nhập được với các bạn. Gần 6 tháng nay em tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, em cảm thấy rất đau đầu khi nghe người khác nói chuyện. Em cũng hay quên nữa, em quên cả việc mình đã ăn chưa hay em đã làm gì trước đó. Em bị mất ngủ, cứ đến tối là trong đầu e lại có suy nghĩ tiêu cực:" tại sao lúc đó em lại làm như thế, có phải mọi người ghét em hay không, tại sao em còn sống, em sống vì cái gì, tại sao em lại thất bại như vậy, em cố gắng vì cái gì." Hôm nay e nghe mn trên mạng nói rằng bệnh tâm lí phải tự bản thân mình cố gắng mới chữa được, nhưng mà em không biết làm thế nào hết, em cảm thấy không có sức lực làm gì cả.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
2

2 bình luận

Có thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, bạn cảm thấy bạn làm tốt nhưng đó chỉ là bạn cảm thấy thôi vì kết quả công việc mới nói rõ tốt hay không. Mọi người ko thích bạn có thể do bạn ko hòa nhập với cộng đồng, có phải bạn đã tự tách mình ra ko. Mình nghĩ bạn cần gặp chuyên gia tâm lý, bạn đang bị quay mòng trong những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực rồi.

2 tháng trước
Thích
Trả lời

Chào bạn,

Mình rất tiếc khi biết bạn đang cảm thấy như vậy. Những gì bạn đang trải qua thực sự rất khó khăn, và bạn không đáng phải chịu đựng điều này một mình.

Dựa trên những gì bạn mô tả—mất ngủ, cảm giác bị cô lập, suy nghĩ tiêu cực kéo dài, khó hòa nhập, đau đầu khi nghe người khác nói chuyện, hay quên—thì có thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Điều này không phải lỗi của bạn, cũng không phải chỉ cần "cố gắng" là có thể tự khỏi.

Bạn có thể làm gì ngay bây giờ?

  1. Tìm một người đáng tin cậy để chia sẻ – Có thể là một người thân, bạn bè hoặc ai đó có thể lắng nghe bạn mà không phán xét.
  2. Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn – Nếu có thể, bạn hãy thử tìm gặp bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia sức khỏe tinh thần. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì bạn đang trải qua và hướng dẫn cách vượt qua.
  3. Chăm sóc bản thân từng chút một – Bạn không cần làm gì quá lớn lao, chỉ cần bắt đầu bằng những việc nhỏ như đi ra ngoài hít thở không khí, nghe nhạc nhẹ nhàng, hoặc viết ra những suy nghĩ của mình.

Bạn không hề vô dụng hay thất bại đâu. Bạn đang đấu tranh với một điều rất khó khăn, và điều đó có nghĩa là bạn rất mạnh mẽ. Mình ở đây để lắng nghe bạn. Nếu bạn cần nói chuyện thêm, cứ thoải mái nhắn tin cho mình nhé. 💙

2 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!