Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmEm là học sinh lớp 12, chuẩn bị đến với
Em là học sinh lớp 12, chuẩn bị đến với những kì thi, nhưng hiện tại gia đình em khiến em cảm thấy quá áp lực. Mẹ em li hôn vào năm em vừa được sinh ra, vì cha của em theo suy nghĩ trọng nam khinh nữ, trong suốt khoảng thời gian còn bé thì có những người lớn đáng tuổi ông bà lại có những câu đùa quá trớn đối với em về việc cha của em đâu làm em cảm thấy rất mệt mỏi và đôi khi em không dám bắt chuyện với bạn đôi lứa chung xóm. Mẹ em là một người rất nghiêm khắc nhưng rất thương em khi còn bé. Tất cả thay đổi sau khi mẹ em tái hôn vào năm em lớp 4, khi ấy em đã biết được càng khó nói chuyện với mẹ, một phần là từ nhỏ em đã ít nói và phần lớn là em không dám bắt chuyện với mẹ. Đỉnh điểm là em đã bị ám ảnh tâm lí đối với đàn ông và người làm điều đó là cha dượng của em. Năm em lớp 5, ông ấy có những hành động quá mực làm em sợ hãi và chạy khỏi căn nhà ấy, đợi ở nhà hàng xóm đợi đến khi mẹ đi làm về. Vì do những sợ hãi và nỗi bất an dấy lên trong lòng em đã không nói với mẹ. Trong khoảng thời gian sau lớp 7 thì mẹ bắt đầu có những lời lẽ mắng nhiếc em hết sức nặng lời, một phần là do em gái hay khóc đổ lỗi cho em, một phần là cha dượng hay khiển trách những chuyện trên trời dưới đất, khiến em ngày càng áp lực. Năm lớp 12 hiện tại, em đang đối mặt với việc bị bạn bè trong lớp cô lập và áp lực thi cử. Đôi khi em muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ, nhưng mẹ lại bày ra vẻ mặt nghiêm khắc, chữ đến họng em lại nuốt đi. Sống trong căn nhà đầy những lời mắng nhiếc thậm tệ, đôi khi cha và mẹ còn nói những lời khó nghe như kiểu "lấy dao đâm họng mày", "đạp vô họng mày" khiến em cảm thấy uất ức không nói nên lời. Điều an ủi duy nhất của em là đứa em gái út 3 tuổi. Cha và mẹ ngày càng có những lời lẽ như thất vọng về em, trong khi mỗi năm em đều đáp ứng được yêu cầu học sinh giỏi, lẫn thành tích khác. Cha thì ngày càng muốn đuổi em ra khỏi nhà, mẹ thì càng có những hành động làm em cảm thấy như không được tôn trọng như quản lí việc kết bạn của em trên mxh và kiểm soát quá mức vấn đề đi chơi cùng bạn của em. Em đều phải báo cáo chính xác địa điểm, giờ đi lẫn giờ về và nhất định phải có ở nhà trước 8h tối. Tiền đi làm thêm của em đều phải đưa mẹ và không được giữ tiền mình làm ra. Em cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại của gia đình mình và lẫn ở trường. Em muốn giải thoát cho chính mình...vì em đã rất mệt.
1 bình luận
Mới nhất
Chuyên mục liên quan