🔥 Bài đăng hot nhất

Em đang có vấn đề gì?

Từ khi chia tay ny thì ngày nào em cũng khóc. Bạn ấy học chung lớp và khó tránh mặt nhau nên tụi em quyết định làm bạn thân của nhau, bạn ấy cứ đòi em kiếm ny mới cho, em thấy rất sốc và buồn dù gì cũng là nyc. Ở trường có vài bạn chơi thân với bạn ấy, bạn thường xuyên hôn má hoặc kêu em yêu ơi, làm em ngứa hết cả mắt. Có lần em hỏi bạn vì sao chia tay trong khi 2 đứa vẫn đang rất tốt, bạn ấy chỉ nói là hồi đó thấy xinh giờ chán rồi có áo nào mặc quài ko thay. từ đó em khép mình lại và tự ti với bản thân mình,em ko muốn tiếp xúc nhiều với các bạn như lúc trước. Bạn ấy có tính ích kỉ, hầu như ngày nào em cũng bao bạn ăn, bữa đó e ko đem và bạn ấy ko cho em ăn ké, nói mắc mua đồ lần thứ 2 ban củng nói vậy. Hở cái là giận em, em cũng chả hiểu nổi bạn làm như bạn quan trọng với em lắm hay sao ấy? Được các bạn xung quanh khích lệ vì bạn ấy ko xứng vs em ko có j phải đợi em quen 1 bạn khác rất tốt mà còn học giỏi, em đãn tỏ tình bạn ấy nhưng câu trl là ko. Bạn ấy muốn tập trung vào việc học. Vậy là thôi. Em ko hiểu nổi vì sao em vẫn còn tình cảm vs bạn nyc đó dù bạn đó RẤT TỆ. Em có ngỏ lời vẫn bị từ chối bạn ấy thay ny như thay áo.

Theo đó là việc học của em cũng có vấn đề, có lần cô la em 1 cách vô lí đã mắng em vô đạo đức( việc này khá dài nên em ko kể) em khóc ngay trên lớp trước mặt cô và các bạn ai cũng an ủi. Cô khác thì bảo em chửi thề nhưng mà chửi ở đây là em xưng mày tao vs bạn. Vô lí. Trong khi đó tụi nó còn chửi **** nay nọ em bảo cô chả tin. Em ở với ông bà bame đi làm xa 2 tuần về 1 lần ,ông bà hay la chửi em em có giải thích nhưng chắc là người già hay vậy í.

Cách đây 1 tuần có quá nhiều điều tiêu cực xảy ra với em, em đã cắt tay mình bằng dao lam. Đi học cô có hỏi em bảo bị té nhưng cô nói này ko phải té đâu, rồi cô cũng ko nói j mỗi ngay trên người em càng nhiều vếch rạch.Em đã cố dừng lại, nhưng khó bữa nào học nhiêu em quên nó. Ngay nào em cũng khóc vì tủi thân, phần em muốn quay lại với bạn ấy

Mong bác sĩ cho em lời khuyên.

2
9
2 Bình luận

2 bình luận

Chào em,


Admin thấy dường như em đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn và tồi tệ về mặt cảm xúc.


Trước tiên, em cần hiểu rằng không có ai đáng để em tự tổn thương mình. Em cũng không nên tự trách mình vì cảm thấy còn có tình cảm với người yêu cũ, bởi điều này là bình thường. Tuy nhiên, việc quay lại với bạn ấy không phải là lựa chọn tốt nhất cho em hiện tại, bởi vì bạn đã có những hành động không đúng đắn với em.


Thêm vào đó, những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống đã làm cho em có những suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống này. Tự sát có thể là hậu quả của nhiều rối loạn về mặt cảm xúc và tự sát là một tình trạng cấp cứu trong chuyên khoa Tâm thần kinh. Các suy nghĩ muốn tự sát đôi khi có thể xuất hiện như một xung động bất ngờ, thôi thúc mạnh mẽ người đó thực hiện hành vi tự sát. Do đó, Admin khuyên em hãy chia sẻ suy nghĩ về việc muốn tự tử này với một người thân hoặc người bạn mà em cảm thấy gần gũi và tin tưởng. Nhờ người đó đưa em đến khám một bác sĩ chuyên khoa Tâm thần kinh sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp, tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.


Admin hiểu rằng việc chia sẻ câu chuyện của mỗi chúng ta thực sự không phải là điều dễ dàng. Vì vậy Admin muốn gửi lời cảm ơn đến em vì đã can đảm đăng bài và chia sẻ trải nghiệm này của bạn. Với những chia sẻ này Admin và cộng đồng sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của em và chia sẻ các hỗ trợ có thể phù hợp cho em.


Ngoài việc đăng bài trên cộng đồng, Admin cũng khuyến khích em gọi điện hoặc trò chuyện với Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khoẻ Tinh Thần Cho Cộng Đồng Người Việt Và Các Cá Nhân Sinh Sống Làm Việc Tại Việt Nam tại LINK này: https://hellobacsi.com/community/suc-khoe-tinh-than/danh-sach-cac-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tinh-than-mien-phi/.


Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, em hãy đặt câu hỏi thêm tại Cộng đồng Hello Bacsi nhé.

Chúc em sớm ổn định và tìm được niềm vui trong cuộc sống!

Thân mến,

Community Admin

1 năm trước
Thích
Trả lời

em còn trẻ quá nên cuộc sống xoay quanh ít mối quan hệ á em, em thử kết bạn mới, tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn để bớt nghĩ đến nyc nha

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!