Em có phải đứa bất hiếu không ạ?…

ba mẹ em đã ly hôn từ lúc em mới lớp 2 em đi theo nhưng ba có lúc sẽ thăm em, và mẹ em kể với ba em không ngoan chứ coi đth, ba em liền chạy về rồi chửi mắng em còn lấy cả đth nhưng về sau ba em đánh em, tát em ,kéo tóc em vì em hay cắt tóc ba em nói em xấu, tại sao em sinh ra đã là tóc xoăn chứ? dù em đã mua thuốc để cho thẳng nhưng nó vẫn vậy.

em là người hướng nội và có rất ít bạn có 1 lần em hư ba mẹ em nói sẽ nói cho bạn em biết em bất hiếu và sẽ không ai chơi với em nữa, trc mẹ em có đi họp cho em và kể em từng đánh bà, từ mới lớp 1 em đã cố gắng mà 1 học trò ngoan đến lớp 5 rồi mẹ em kể cho cô khiến em trong mắt cô là đứa bất hiếu. em đã cố gắng mà hình tượng 1 cô bé ít nói và ngoan ngoãn mà chỉ vì 1 lời nói của mẹ.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!