em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmem có nên tự tủ không ạ ?
em có nên rồi bỏ thế giới này không ạ ?☹️. em mới học lớp 8. Trước đây vì thành tích em cũng tốt nhưng mẹ em vẫn thường xuyên chỉ biết so sánh em với con nhà ngta mà không chịu nhìn xuống dưới một chút của em để hiểu cho em. Dạo gần đây, quá áp lực vì sợ sẽ là mẹ thất vọng , rồi nghe mẹ nói những câu như muốn cứa vào tim mình như là thấy xấu hổ vì em khi ra ngoài đường, thà không sinh m ra thì hơn , m ko bằng nổi một con ch*, tại sao ko bằng đc nửa của chị gái,....Chính vì thế mà dạo này em thường xuyên rạch tay rất nhiều , đến hàng trăm vết trên khắp cánh tay những lúc nghe mẹ nói như vậy rồi những lúc buồn kể ca khi ko rõ lý do nữa, rồi còn mất ngủ, lo âu, chán ăn, hay khóc vô lý , xa cách với mọi người,.Chính vì vậy học tập của em càng đi xuống hơn 😢. Càng khiến mẹ trách móc nhiều hơn rồi trút giận lên đầu. Em có nên tự tử không ạ ?
2 bình luận
Mới nhất
Cảm ơn em vì đã mở lòng, dù trong lúc tâm trạng tăm tối và mệt mỏi nhất… Việc em chia sẻ ra những điều này – đã là một hành động đầy dũng cảm và cũng rất quan trọng rồi.
Nghe những lời mẹ nói, phải chịu đựng những áp lực nặng nề đến mức tưởng chừng như không còn gì đáng để ở lại, em đã rất đau, rất tổn thương – điều đó là thật, và không ai có quyền phủ nhận cả. Nhưng ở đây, thay vì hỏi em đúng hay sai, Sunnycare muốn mời em suy nghĩ theo một cách khác.
🌱 Trong mọi tình huống, em luôn có quyền chọn lựa.
💭 Vậy thì tại sao em không thử chọn một giải pháp tích cực?
– Một buổi sáng có nắng nhẹ, thật ấm áp biết bao
– Một cử chỉ nhỏ của bạn cùng lớp, thật dễ thương
– Một bài nhạc khiến mình dịu lại, thật hay...
🌤 Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng chúng là tín hiệu cho thấy: cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang đợi em quay trở lại và cảm nhận.
🎯 Và từ đó, em sẽ dần dần thấy lại giá trị của chính mình – không vì ai công nhận, mà vì em tự nhận ra:
👉 Chỉ khi em thấy tự hào vì chính mình, em mới bắt đầu toát ra năng lượng khiến người khác nhìn lại em bằng một ánh mắt khác.
Nếu không làm điều đó, vô tình chính em lại đang tiếp tục lặp lại điều người khác đã nói: “Em không bằng ai cả”. Nhưng đó không phải là sự thật, và em không cần phải sống như thể điều đó đúng.
⛅ Em có thể chọn bước tiếp – không phải vì miễn cưỡng, mà vì em còn một hành trình dài để chứng minh rằng mình xứng đáng sống tốt, sống đẹp, sống tự tin – mà không cần phải giống ai cả.
Và dù hành trình đó có khó, hãy nhớ – Sunnycare luôn ở đây khi em cần một người nhắc mình rằng: Em đang cố gắng – và điều đó đã rất xứng đáng để ghi nhận rồi.
Thương và đồng hành,
Viện Tâm lý Sunnycare
Nếu bạn đang nghĩ đến việc tự tử, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức. Hãy nói chuyện với một người mà bạn tin tưởng, như bạn bè, thành viên trong gia đình hoặc một chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bạn cũng có thể gọi đến đường dây nóng hỗ trợ tâm lý để được tư vấn và hỗ trợ 24/7. Đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là một bước quan trọng để hồi phục. Hãy nhớ rằng cuộc sống có thể trở nên tốt đẹp hơn và có nhiều người quan tâm đến bạn. Bạn xứng đáng được hạnh phúc và sống một cuộc sống không bị áp lực.
Chuyên mục liên quan