em cảm thấy cuộc đời mình luôn đen đủi

Chào mọi người, năm nay em là học sinh lớp 10. Sau nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ dần em cũng không còn muốn tâm sự những vấn đề mà em gặp cho bất kì ai nữa. Em nghĩ mình đã quen với chuyện này, nhưng hôm nay em không chịu nổi nữa. Nhiều người xung quang nghĩ rằng em là một người học giỏi, ưa nhìn và có nhiều tài lẻ nhưng chỉ có em mới biết được con người thật của em tệ hại như thế nào. Cuộc đời em chỉ là chuõi ngày đi từ đau khổ này tới đau khổ khác, chưa một lần em cảm thấy hạnh phúc và không lo lắng về điều gì. Em vẫn luôn muốn hỏi ông trời một câu tại sao cuộc đời em lại xui đến thế? dù sau bao lần té ngã em vẫn cố gắng đứng lên và bước tiếp, nhưng có lẽ nó đã là số phận, mà số phận thì không thay đổi được. Quá nhiều lần gặp chuyện xui em thật sự không biết phải giải thích hay an ủi bản thân bằng cách nào nữa, là do ông trời thử thách em? hay là em đang trả nghiệp. Có những chuyện em đã rất cố gắng vì nó nhưng kết quả tạt cho em một gáo nước lạnh, em rất ghét những lúc như vậy, vì em không thể trách bất kì thứ gì ngoài bản thân mình, em muốn tìm một lí do để đổ lỗi. Em thật sự rất ghét bản thân mình, em ghét nhìn mình trong gương, có những lần em ghét khuôn mặt này đến nỗi tự tát cho mình vài cái. Em ghét cảm giác bản thân đầy tội lỗi, mỗi lần như vậy em chỉ muốn cào nát cánh tay của mình để xả giận. Em ghét cảm giác bị phân biệt đối xử của những thành viên trong gia đình, ghét phải đi học, ghé phải đối mặt với những điều ngày mai sẽ đến. Em không có ai bên cạnh hết, cả bản thân em cũng muốn chối bỏ mình, liẹu em có nên kết thúc cuộc đời khoing ạ? em chỉ muốn dừng lại chuỗi ngày đau khổ này mà thôi.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
29
2
4

Bài viết tương tự

4 bình luận

em có thể nhìn theo hướng tích cực hơn nha

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Em xui xẻo như thế nào vậy, có thể chia sẻ với mọi người để giải toả những bức xúc trong lòng không em?

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Cuộc sống có thể đầy thử thách, nhưng em xứng đáng được sống hạnh phúc và được yêu thương, bao gồm cả chính bản thân em. Đừng ngần ngại tìm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tâm lý hoặc người đáng tin cậy để chia sẻ và cùng em vượt qua khó khăn này—em không phải chịu đựng một mình

2 tháng trước
Thích
Trả lời
Tôi rất tiếc khi nghe bạn đang trải qua những cảm xúc khó khăn như vậy. Cảm giác tồi tệ về bản thân và cuộc sống có thể rất nặng nề, và bạn không đơn độc trong những suy nghĩ này. Điều quan trọng là bạn cần biết rằng có sự giúp đỡ và hỗ trợ sẵn có:

Trước hết, hãy nhớ rằng cảm giác tội lỗi và ghét bản thân không phản ánh giá trị thực sự của bạn. Mọi người đều có những lúc khó khăn, và việc cảm thấy không hạnh phúc không có nghĩa là bạn không có tài năng hay khả năng. Hãy thử tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người bạn tin tưởng, như bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Chia sẻ cảm xúc của bạn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu bạn cảm thấy không thể chia sẻ với ai, hãy xem xét việc nói chuyện với một chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp bạn khám phá những cảm xúc này và tìm ra cách để đối phó với chúng. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là một bước quan trọng để chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn. Ngoài ra, hãy thử tìm những hoạt động mà bạn yêu thích hoặc có thể mang lại niềm vui cho bạn, như thể thao, nghệ thuật hoặc học một điều gì mới. Những hoạt động này có thể giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và mang lại cảm giác tích cực hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng cuộc sống có thể có những thách thức, nhưng cũng có những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng giá. Hãy cho phép bản thân cảm nhận và chấp nhận những cảm xúc của mình, nhưng cũng hãy mở lòng với những cơ hội và hy vọng trong tương lai. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc và sự hỗ trợ.

2 tháng trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!