Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmE thiếu quyết đoán quá
Chào mọi người, e có chơi với 1 người bạn cùng giới qua mạng, gần nửa năm rồi thì phải, em biết ngày tháng năm sinh của bạn ấy, bạn ấy cũng biết ngày tháng năm sinh của em, bạn hay gửi ảnh của bạn cho em lắm, em chưa gửi hình của mình cho bạn bao giờ, có hôm mẹ em biết em chơi với bạn qua mạng, mẹ hỏi bạn này ở đâu, em bảo ở Sóc Trăng, mẹ nói ở dưới Sóc Trăng bùa ngãi không đấy, không cho em chơi nữa, do luyến tiếc nên em vẫn còn chơi với bạn, mọi người cho em lời khuyên là nên chơi tiếp tục hay dừng ạ
3 bình luận
Mới nhất
Sao lại đổ đồng mọi người với nhau như thế, bạn có thể giải thích với mẹ, với bạn cùng giới thì cũng bình thường mà
Bạn cùng giới chơi nói chuyện qua mạng bình thường thì mình nghĩ không vấn đề gì nha. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu mà.
Chơi qua mạng nói chuyện bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng đừng để họ lừa mình tổn hại tình cảm tiền bạc, sức khỏe này kia, thì bạn phải tự nhận định thôi. Có thêm bạn không xấu nhưng chọn bạn tử tế để chơi thì mẹ bạn sẽ yên tâm nè.