em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thême nên làm sao?
Em năm nay lp8 và đg bị ng trong lớp cô lập bạo lực ngôn từ e thấy cả lớp ghét em , e k có b e ngoài đời e chỉ có bạn qua mạng, e rất muốn bày tỏ ra nhưng e k muốn mang quá nhiểu tiêu cực cho họ nhưng dù nói ngta cũng k biết cách giải quyết cho e, khi e nghỉ thì e sinh ra cảm giác sợ đi hc e thật sự rất sợ vì không biết ngày mai mình sẽ nghe ra đc từ gì từ họ, e k muốn qtam họ nói gì về e nhưng mỗi khi suy nghĩ tới e đều rất mệt mỏi và e muốn nghỉ hc, mỗi ngày đi hc e đều rất dày dò
1 bình luận
Mới nhất
Thứ hai, hãy nhớ rằng bạo lực ngôn từ là một hình thức lạm dụng và không ai xứng đáng phải chịu đựng điều đó. Bạn có quyền bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu cảm thấy an toàn, bạn có thể ghi lại những gì đã xảy ra để có bằng chứng khi cần thiết. Ngoài ra, hãy thử tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hoặc nhóm sở thích để gặp gỡ những người bạn mới, giúp bạn cảm thấy bớt cô đơn và có thêm sự hỗ trợ. Việc kết nối với những người có cùng sở thích có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. Cuối cùng, hãy chăm sóc bản thân. Dành thời gian cho những hoạt động mà bạn yêu thích, như đọc sách, vẽ tranh hoặc nghe nhạc, để giảm bớt căng thẳng. Nếu cảm giác lo âu và mệt mỏi kéo dài, hãy xem xét việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Bạn xứng đáng được hạnh phúc và cảm thấy an toàn trong môi trường học tập của mình. Hãy mạnh mẽ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.
Chuyên mục liên quan