e nên làm gì ạ

hi mn, hiện tại e khá phân vân nên tự tử hay k, e vừa mới tốt nghiệp cấp 2 thui, e tự thấy mik học cx tốt, gia đình e hiện tại có dì e, anh họ e và a ruột e, nhà e khá khó khăn btw. well, mẹ ruột e mất từ lúc e mới 1 tháng tuổi, thay vì ba e nuôi và chăm e từ đầu đến cuối chăm sóc e là dì 3 e, vì e từ lâu đã gọi dì là mẹ nên e cx sẽ gọi là mẹ trong bài này. e là 1 đứa hay cãi và dễ bất mãn khi có ng đụng vào lòng tự trọng của e, ngoài ra e cx rất hướng nội, ít nói, và những điều đó đã trở thành cái gai trong mắt mẹ e, e cx gọi là nhạy cảm, nghĩ nhiều, e hay để ý đến những chi tiết nhỏ nhất trong lời nói của mẹ lắm, e k muốn nhận mik bị trầm cảm hay mắc bất kì vấn đề j, tại nghe nó khá kì-))))) nhưng bạn bè thân thiết ai cx nói e khả năng cao là có mắc vấn đề tâm lí. lên cấp 2 thì e cx bớt bớt lại cái tính đó để mẹ đỡ giận, nhưng mọi thứ thậm chí còn tệ hơn khi e bắt đầu dậy thì, mẹ k đánh e nhiều như lúc còn cấp 1 nhưng tần suất bạo lực về tâm lí càng ngày càng cao, nhiều lúc e chỉ muốn đi học nhiều hơn để k phải nghe những lời đó nx, bạn bè cx là những ng duy nhất khiến e vui. e có phụ giúp mẹ việc nhà rất nhiều, tuy nhiên mẹ chx bao h cảm thấy hài lòng về e, e luôn là bao cát trút giận khi mẹ e đi làm về, mẹ luôn oán trách e vì ba e ko nuôi e hay phụ tiền nuôi dưỡng e, làm mẹ phải khổ, mẹ dùng rất, phải nói là rất nhiều từ ngữ cay độc để chửi rủa e, e biết e k phải con ruột của mẹ nên mẹ có yêu thương e hay k cx k quá quan trọng với e, e chỉ thấy thương mẹ hơn khi mẹ cứ phải gánh vác 1 gánh nặng là e mà k bt có nhận lại đc j k. e cx k rõ liệu ba có thương e thật k vì ba chỉ nuôi anh 3 e mà k thể nuôi e, e chỉ bt bên ba còn khó khăn hơn bên đây nhưng ba vẫn gom góp tiền mua các thiết bị điện tử cho e, nhưng mẹ e lại nghĩ những thứ đó vô bổ và luôn nói rằng ba k thương e nên mới k nuôi e. mà thiệc ra e cx k bt mẹ có thương e thiệc k nx, 1 lần mẹ giận mẹ có nói là mẹ nhận e về vì e có thể giúp gia đình phát tài, nên đa phần những lúc mẹ chửi e luôn nhắc đến việc e k kiếm ra tiền, những lúc e muốn có ý kiến cx nói là k kiếm ra đc tiền thì k đc quyền ý kiến, dù e đã rất cố gắng bù lại bằng cách làm việc nhà phụ mẹ. mẹ hay giận mấy anh trong nhà nhiều lắm, nhưng cứ trút giận lên e thôi, cx k bt làm mẹ e có trọng nam khinh nữ k nx, nhưng mỗi lời mẹ e nói đại loại là đểu ám chỉ con gái k đc làm như này nhưng con trai thì đc và việc tệ nhất là e k có phòng riêng để nhốt mik trong đó, e ở giường tầng và nó nằm ngay gian nhà trc, nên e cx dễ bị bạo hành hơn vì dường như k có bất kì thứ j để bảo vệ dạo gần đây nghỉ hè mẹ bắt đầu đánh e nhiều hơn, trc đó bị đánh r nên e k còn thấy quá đau về thể xác nx, nhưng đau nhất vẫn là những lời rủa xả của mẹ. mẹ hay nói e vô ơn, nói e k bt thương mẹ còn, hận thù mẹ, e bt e nói j cx k thể thay đổi suy nghĩ đó, nhưng nói thật trong tâm trí. e, e chx bao h hận mẹ hay bất cứ cảm xúc bất mãn nào đối với mẹ, nhưng đúng là nhiều lúc e buồn mẹ thật, mặc dù e k thể trả hết công ơn dưỡng dục của mẹ, nhưng e cx tự thấy mik chx làm j có thể nói là vô ơn với mẹ cả. e nghĩ đến việc chấm dứt nhiều lần r, e ở lại k chỉ khổ cho mẹ mà còn là cho e nx, mẹ nói mẹ k nợ nhà e thứ j hết mà cứ làm khổ mẹ, nói ba mẹ ruột e mới là ng nợ mẹ, nên e cx nghĩ mik nên trả nợ cho mẹ bằng mạng của mik càng sớm càng tốt.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!