E năm nay 13t nhưng e cảm thấy cuộc sống
E năm nay 13t nhưng e cảm thấy cuộc sống rất bế tắc. Từ nhỏ cho đến bây giờ e ch từng được sống hạnh phúc dù chỉ một lần. Bố e là người rất vũ phu và bảo thủ lúc nào cũng cho mình là đúng, không bao giờ lắng nghe con cái. Mấy việc như đổ nước mắm hay là đổ nước ra nhà không có gì to tác mấy nhưng bố e vẫn lấy lí do đấy và đánh e. Và còn rất nhiều chuyện khác nhưng e không tiện kể. Nhiều lúc e chỉ mong mẹ e ly hôn bố e thôi nhưng vì lý do gì đó mà mẹ vẫn chưa ly hôn bố. Chính vì thế mà e đã sống chung với một người mà từ lâu e đã không còn coi là BỐ nữa. E không cười nói gì hết như 2 người dưng. E nghĩ do đó mà e trở nên khó giao tiếp vs mọi người xung quanh và e rất sợ ánh nhìn của người khác khi nhìn e, trên lớp e nói chuyện vui vẻ vs bạn bao nhiêu thì về nhà e rất là bất lực. Vừa bước tới cổng nhà thôi là mặt e không vui được vì ph gặp ng mình ko muốn gặp . E không biết e có bị "đa nhân cách" hay không nhưng e ở trên lớp và khi về nhà là 2 ng đối lập. Ở chung vs một ng chỉ muốn " GIẾT " muốn " CHÔN" mình thì đúng thật là không thể sống nổi.😞
chào bạn,
Mình rất tiếc khi nghe bạn đang phải đối mặt với những cảm xúc và hoàn cảnh khó khăn như vậy. Điều quan trọng nhất là bạn không đơn độc, và cảm giác của bạn là hoàn toàn có thể hiểu được.
Trước hết, mình muốn nói với bạn rằng bạn không phải là người có vấn đề. Sự khác biệt giữa cách bạn hành xử ở trường và ở nhà có thể là cách bạn cố gắng bảo vệ bản thân trong một môi trường mà bạn cảm thấy không an toàn và không được yêu thương. Điều này không phải là đa nhân cách mà là phản ứng tự nhiên để đối phó với hoàn cảnh khó khăn.
Một số lời khuyên dành cho bạn:
Cuối cùng, nhớ rằng bạn không phải chịu đựng điều này một mình. Mọi cảm giác và trải nghiệm của bạn đều có giá trị và xứng đáng được lắng nghe. Hãy kiên nhẫn và tin rằng sẽ có những cơ hội để thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt đẹp hơn. Bạn rất mạnh mẽ và có khả năng vượt qua tất cả! 🌟