E có nên 44 ko?

E thấy cuộc sống này vô vị lắm rồi.Ngày nào cô giáo trên trường cũng bắt làm cái này bắt xem cái kia, cô toàn chê lớp là vô kỉ luật, ko có nề nếp, học hành chểnh mảng nhưng cô có nghĩ tới bon e đâu.Bth cô toàn chủ nhiệm lớp trọn năm nay cũng vậy .Tính mỗi ng mỗi khác chứ có phải là nết ai cũng giống nhau đâu, cô cứ đem các anh chị khóa trc ra để so sánh rồi càu nhàu.Đi học chán chê ở trường rồi thì lại phải đi học thêm đến 9 giờ tối cơm chưa kịp ăn , nước cũng chẳng kịp uống lấy 1 ngụm cứ thế về là lấy sách vở đi học luôn.Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy.E muốn 44 nhưng lại sợ đau và bố mẹ em buồn

1 bình luận

Cô giáo của con mình cũng thế đó, cô dạy điều hay thì mình nghe nhé, cô cũng muốn tốt cho học sinh thôi.

1 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!