E chào mng ạ. em rất nhạy cảm nên e mong mng nhẹ nhàng với em ạ.Em năm nay là hs lớp 12, chỉ còn nửa năm nữa em tốt ngh
Em vô tình có thai với b trai em, b ấy chỉ cách em vài tuổi. Nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lấy b ấy vì em với b ấy đánh nhau rất nhiều, mỗi lần đánh em bạn chưa từng nhẹ tay. Hiện tại em còn đi học, em không dám nói với bố mẹ, em cũng kh dám giữ lại vì sợ ánh mắt của mọi người, sợ bố mẹ em buồn và thất vọng về em. Nhưng em cũng sợ nếu có quyết định bỏ đứa bé. Thứ em thật sự rất là ánh mắt và lời nói của mng, sợ b không cho em được cs hạnh phúc sau này. Em nên làm thế nào ạ. Hiện tại thai khoảng 10 tuần rồi ạ..
em cảm ơn mng ạ
Chào em,
Trước hết, cảm ơn em đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình. Đây chắc chắn là một tình huống khó khăn, và việc em lên tiếng cho thấy em đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ và lời khuyên. Em không cô đơn, và chúng tôi ở đây để giúp em nhìn nhận rõ hơn tình huống và tìm ra hướng đi phù hợp nhất.
1. Cảm xúc hiện tại của em
Em đang trải qua một giai đoạn rất nhạy cảm, với nhiều nỗi sợ hãi và áp lực. Cảm giác sợ ánh mắt và lời nói của mọi người, lo lắng về phản ứng của bố mẹ, và bối rối về tương lai là hoàn toàn dễ hiểu trong hoàn cảnh này. Điều quan trọng nhất lúc này là em cần dành thời gian để bình tĩnh lại và cân nhắc kỹ càng về các lựa chọn của mình.
2. Về mối quan hệ với bạn trai
3. Các lựa chọn trước mắt
Việc mang thai ở tuổi này là một thách thức lớn, nhưng không có nghĩa là em không thể vượt qua. Dưới đây là một số hướng đi để em tham khảo:
a. Chia sẻ với người lớn đáng tin cậy
b. Lựa chọn về thai kỳ
Lưu ý: Dù em chọn hướng nào, quyết định phải xuất phát từ mong muốn và khả năng của em, không chỉ vì áp lực từ ánh mắt hay lời nói của người khác.
c. Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn
4. Đối mặt với áp lực xã hội
Áp lực từ ánh mắt và lời nói của người khác là rất thật, nhưng cuộc sống và hạnh phúc của em quan trọng hơn tất cả. Không ai sống thay em, và họ không hiểu được hoàn cảnh của em. Hãy tập trung vào việc làm sao để bản thân em được bình an và tương lai của em có nền tảng tốt nhất.
Em đang đối diện với một giai đoạn rất khó khăn, nhưng em không phải đi một mình. Hãy nhớ rằng:
Nếu em cần một người lắng nghe hoặc cần thêm hỗ trợ, Viện Tâm lý SunnyCare luôn sẵn sàng đồng hành cùng em.
Chúc em bình tĩnh, mạnh mẽ và tìm được hướng đi phù hợp nhất cho mình.
Thân mến,
Viện Tâm lý SunnyCare