em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmDấu hiệu một bạn nữ thích mình là gì?
mình xem một vài dấu hiệu bạn nữ thích mình là thích chạm và tiếp xúc. Bạn nữ mình thích thì có hay chọc ghẹo và tỏ ra thái quá với những hành động bình thường của mình nhưng với các bạn nam khác thì cũng la mắng trêu ghẹo khá giống vậy. Vậy bạn nữ chỉ là hoạt bát thông thường thôi hay là thích nhiều người cùng lúc ạ? Em kh dám tỏ tình vì sợ đó chỉ là những hành động bạn bè đùa giỡn kh có tình cảm với mình và mình cx hơi ghen;-;
1 bình luận
Mới nhất
Câu hỏi này vừa dễ thương mà cũng vừa thật lòng ghê luôn 🥲. Cảm xúc của bạn kiểu vừa hy vọng vừa lo sợ, mà cái cảm giác “hơi ghen” đó cũng nói lên là bạn đang để tâm khá nhiều rồi nè.
Về chuyện dấu hiệu bạn nữ thích ai đó, đúng là hay có mấy kiểu như: thích chọc ghẹo, để ý từng hành động nhỏ, tìm cớ nói chuyện, hoặc vô thức chạm nhẹ… Tuy nhiên, có một điều cần để ý là mỗi người có cách thể hiện khác nhau, có người tự nhiên hay “tăng động”, thân thiện với nhiều người – nên những hành động giống “tình ý” cũng có thể chỉ là phong cách bạn ấy thôi.
Từ những gì bạn kể, có vẻ bạn nữ này thuộc kiểu hoạt bát, thân thiện với cả nhóm – chứ không chắc chắn là đang có cảm tình đặc biệt với bạn. Nhưng! Nếu bạn nhận thấy những hành động của bạn ấy với bạn có gì đó hơn hẳn, như hay nhìn lâu hơn, cười nhiều hơn, hoặc chú ý đến cảm xúc của bạn nhiều hơn bình thường, thì đó cũng có thể là tín hiệu nhẹ.
Việc bạn lo lắng là hoàn toàn dễ hiểu – ai mà chẳng sợ bị “tự tưởng tượng một mình” rồi bị bẽ mặt 😅. Nếu bạn chưa sẵn sàng tỏ tình, thì có thể tiếp tục quan sát và tạo cơ hội gần gũi hơn một chút, kiểu như rủ bạn ấy làm việc chung, trò chuyện riêng nhiều hơn… Để xem khi chỉ có hai người thì bạn ấy có khác không.
Và nếu sau này bạn vẫn thấy không rõ ràng, mà tình cảm bạn dành cho bạn ấy vẫn thật sự nhiều, thì việc nói ra cũng là một cách để biết rõ lòng nhau – dù kết quả thế nào, ít nhất bạn cũng không để bản thân mãi lăn tăn, đoán già đoán non nữa 😌
Bạn thích người ta thật lòng là điều rất đẹp rồi, đừng vì sợ mà đánh mất cơ hội. Cứ từ từ, bình tĩnh mà quan sát thêm chút nữa nhé.