dạo này em mệt lắm. cảm giác không còn là

dạo này em mệt lắm. cảm giác không còn là mình vậy, lúc nào em cũng nghe thấy ai gọi mình. dạo này em tiêu cực đến nỗi không cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. em bất lực lắm rồi. phải làm sao đây ạ ?

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

1 bình luận

Những gì em mô tả là dấu hiệu rất đáng lo, có thể liên quan đến vấn đề tâm lý nặng hoặc rối loạn khác cần được khám sớm. Em nên đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa Tâm thần/Tâm lý ngay để được đánh giá trực tiếp và hỗ trợ kịp thời. Nếu em đang có ý nghĩ làm hại bản thân, cảm thấy không an toàn, hãy nhờ người thân ở cạnh và đưa em đi cấp cứu ngay hoặc gọi số cấp cứu tại địa phương. Đừng ở một mình lúc này. Nếu có thể, hãy nói ngay với một người em tin tưởng để họ giúp em đi khám càng sớm càng tốt.
1 giờ trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!