Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmDạ xin chào mọi người em hiện đang cảm thấy
Dạ xin chào mọi người em hiện đang cảm thấy rất rối loạn và đau khổ. Hôm nay là 100 ngày mất của bà ngoại em, bà mất rất đột ngột em vẫn còn chưa tin là bà đã ra đi nhưng cũng chính hôm nay khi trên đường đến nhà ngoại thì bé cún của em đi theo sau thì bị xe tông và chạy mất. Em tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể thấy được, em cảm thấy như tất cả những điều xui xẻo và tồi tệ nhất đều do em mang đến. Em lưc còn học cấp dưới cũng thuộc dạng khá giỏi nhưng từ khi lên đại học em cảm thấy như em không còn là em nữa, em bị chơi vơi và học tập cũng khó vào đầu hơn trong khi học phí càng ngày càng tăng mà nhà em thì lại không khá giả mấy. Em muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng mẹ em đã mất đi ngoại rồi em không thể nghĩ đến cảnh mẹ mất thêm em nữa. Em phải làm sao bây giờ đây ạ
3 bình luận
Mới nhất
Cố lên em, mạnh mẽ lên ngoại em luôn dõi theo em và mong em sống tốt. Chị mất cả ba lẫn mẹ nhưng mà vẫn phải sống thôi, ai rồi cũng phải ra đi người ở lại phải sống tốt để người ra đi được an lòng chứ
cố lên b ơi. vượt qua đc cú sốc này chắc sẽ tốt hơn thôi b
Đối mặt với nỗi đau và cảm xúc của mình là rất quan trọng. Bạn có thể tìm cách chia sẻ cảm xúc với người thân, bạn bè hoặc một chuyên gia tâm lý. Việc viết nhật ký cũng có thể giúp bạn giải tỏa những cảm xúc tiêu cực và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Hãy dành thời gian cho bản thân để hồi phục. Tham gia vào các hoạt động mà bạn yêu thích, tìm kiếm đam mê mới hoặc đơn giản là dành thời gian cho gia đình. Nếu bạn cảm thấy quá tải, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc các chuyên gia. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc trong cuộc chiến này. Có rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn. Hãy chăm sóc bản thân và cho phép mình cảm nhận và hồi phục.
Chuyên mục liên quan