Sống có ý nghĩa gì với tôi?
Đối với mọi người việc được sống và mạnh khoè là một điều tốt nhưng đối với con điều đó là một điều vô vị nhất.
Con sinh ra vốn lành nặn, mạnh khoẻ, nặng 44kg cao 1m65. Con chơi thể thao và từng thi vđv. Nhìn thì có vẻ mn nghĩ con là một người khoẻ mạnh sống hạnh phúc bame yêu thương. Nhưng không những điều đó chính là điều con ao ước rất nhiều. Con sống trong một gđ bame không hoà thuận, luôn xảy ra cãi vã họ chẳng bao giờ nhường nhịn nhau mà luôn chửi máng trước mặt con. Anh chị con đi học ít khi về nhà lắm, vì vậy bame luôn chút giận lên con. Còn khi anh chị ở nhà họ luôn bắt con phải làm việc thay ac. Con luôn phải nấu cơm cho họ, giặt quần áo, phơi quần áo giày dép cho họ. Con dường như thấy rằng bame thiên vị anh chị hơn con. Mỗi lần họ khó chịu về nhau hay không vừa ý luôn tìm lý do để chửi rủa con. Những lúc như thế con luôn nghĩ sao mình không chết quách đi cho rồi, thậm chí con còn tìm đủ mọi cách để 44 mà không liên luỵ đến họ. Đến khi con thực hiện điều đó con lại không có sự can đảm, con rất sợ đau, con sợ nếu con thật sự 44 thì con có hối hận không. Thế rồi con lựa chọn làm tổn thương thể xác để giảu toả căng thẳng. Cũng vì cách đó mà con dần hình thành 1 căn bệnh trong cơ thể. Nó làm cho cơ thể con bị run lên khi cảm thấy stress. Lúc biết bệnh của mình con cảm thấy tội lỗi lắm, điều này càng làm con khao khát 44 để giải thoát, nhưng không thành vì họ đã vô tình thấy được lúc con nguy kịch nhất. Con đã hôn mê suốt 2tuần. Đến khi tỉnh lại họ dường như quan tâm con hơn. Nhưng con biết đấy chỉ là sự thương hại của họ, họ chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha người mẹ. Họ nói với con rằng đến năm con 18 tuổi họ sẽ ly thân. Con đã hỏi họ rằng " sao bame không ly hôn ngay bây giờ, con sẽ ra ở với bác cả". Bác vốn không giàu có nhưng lại yêu con hơn bame con rất nhiều, bác quan tâm chăm sóc con như con ruột của bác vậy. Đến giờ con vẫn đang bị nhốt trong chiếc lồng gạch này. Con muốn được giải thoát. Con muốn được sống cuộc sống của mình. Dù vậy con vẫn yêu bame con nhưng nếu có kiếp sau con không muốn làm con của bame. Tha thứ cho con.
vì mẹ mà phấn đầu, em hãy bỏ ngoài tai mấy lời ác ý đó nha
cố gắng tập trung cho bản thân, tập luyện thể thao và học thiền em nhé
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Tôi rất tiếc về tình hình gia đình của bạn và những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt. Để khắc phục tình hình hiện tại, bạn có thể thực hiện những bước sau:Tìm sự hỗ trợ tâm lý: Để giúp bạn vượt qua cảm xúc lạc lõng, mệt mỏi và suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý hoặc tư vấn tâm lý để được lắng nghe và hỗ trợ.
Trò chuyện với mẹ: Hãy thử trò chuyện một cách trung thực và tôn trọng với mẹ về cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Đôi khi việc thể hiện cảm xúc và chia sẻ vấn đề có thể giúp mở ra giải pháp.
Tìm sự ủng hộ từ người thân khác: Nếu không thể ở với mẹ, bạn có thể tìm sự ủng hộ từ người thân khác trong gia đình hoặc từ bạn bè.
Tìm môi trường mới: Nếu cảm thấy không thoải mái trong môi trường hiện tại, bạn có thể tìm kiếm một môi trường mới, nơi bạn cảm thấy được chấp nhận và hỗ trợ.
Tìm hoạt động giúp giảm căng thẳng: Tham gia vào các hoạt động thể chất, yoga, thiền, hoặc bất kỳ hoạt động nào giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.
Nhớ rằng, việc tìm sự giúp đỡ và chăm sóc bản thân là rất quan trọng. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn và tìm được hướng đi tích cực. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, bạn có thể tìm đến các tổ chức hoặc cơ sở y tế địa phương. Chúc bạn may mắn và bình an!
Chuyên mục liên quan