em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmđã đủ để chết chưa
e sinh ra trong 1 gđ cũng gọi là khá giả, mới sinh ra e vừa 3 tháng là ba và mẹ để e cho ông bà nội nuôi dạy, còn cha với mẹ thì chạy theo công việc với lí do k cãi đc là vì tương lai của e vì em, ông e là 1 cựu chiến binh nhưng có tật xấu là nghiện rượu, khi ông say ông hay đánh mắng gđ, còn khi tỉnh ông rất thương đối xử rất tốt với mọi người, từ nhỏ lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi, chết hụt 2 lần, đứng trước mũi dao phang của ông 3 lần. Nhưng kể với ba, mẹ thì là ông bà già rồi con phải thương họ, đừng nghĩ nhiều dần hình thành thói quen k kể, từng là người rất sợ sấm có lần đối mặt với cảnh bị kẹt ngoài nhà vì nhà khóa cửa trong sấm chớp rất lớn kiu nhà ra thì chỉ nhận lại là tiếng đùa giỡn của gđ với em mình. chua bao giờ nhận được sự yêu thương từ ba, mẹ cuộc hội thoại chỉ là học hành còn được loại giỏi không, và còn lại chỉ là xin tiền. với người ngoài thì như 1 gđ hoàn hảo nhưng bên trong cứ như e là kẻ dư thừa chỉ là lớp vỏ đứa con học giỏi với hàng xóm. trong những năm cấp 3 nghe em nói ước mơ là được học đại ở trường Quốc Gia ai cũng phản đối, người mà e k ngờ tới là ông e, ông nội là ng duy nhất đứng ra bảo vệ hứa sẽ cho e học đại học, nghĩ v sẽ ổn, nhưng năm em lớp 11, cóc e mất người mà lúc buồn e hay ghé để nghe bà kể chuyện đỡ sầu, bà bị ung thư não, trc khi vài phòng phẫu thuật bà hứa sẽ kể thêm cho e nghe rất nhiều chuyện, sắp tới bệnh viện thì bị tắt đường do có tai nạn xe, bà bị ra máu mũi sặc máu vào ng e, mất ngay sau khi vào phòng phẫu thuật. sau đó k lâu thì ngay sinh nhật e, ông đã bỏ e lại, ông vị mất do chết đuối ông mất ngay trước mắt em cảnh tượng e rất khó quên. gđ quay ra nói tại e nên ông vs bà cóc mất, mắng nhiếc chửi rủa, thậm chí còn có người cầm dao gạch cho e 1 đường ở lưng vì lí do là lúc ông vs e mất e chỉ đứng nhìn. từ lúc đó e luôn có hành vi tự hại bản thân để trút ht những nỗi buồn nhưng k dám cắt sâu. e luôn có cảm giác như v vẫn ch đủ lí do để tự tử và hiện tại khi e sắp thi tốt nghiệp thì bà nội, bà ngoại cả 2 người đều nhập viện, khi gặp thì cả 2 người đều xem như e là không khí bà nội thì giận e về việc ông nội nên khi gặp luôn đổ lỗi cho e nên bà bệnh chỉ cần tay bà có đồ bà sẽ hất vào người e, nhà e thì nói là do e khắc tuổi, nên làm dì cg k tốt cho nhà. hầu như mọi thứ đều chống đối lại e. giờ hình như ngay cả bạn bè e hình như cg dần bỏ rơi e lại. e thật sự rất muốn chết nhưng lúc nào e cũng có 1 câu hỏi liệu tất cả những điều đó đã đủ để e chết chưa?
1 bình luận
Mới nhất