🔥 Bài đăng hot nhất

Đã đến lúc phải buông xuôi!

Chào mọi người, chả là bây giờ em đang dần mệt mỏi với mọi thứ, với cuộc sống này. Lúc trước, em đã trở thành con người mẫu mực, không bao giờ làm mất lòng người khác, em tưởng rằng nếu mình mãi như vậy thì em sẽ được mọi người kính trọng, yêu quý và được giúp đỡ trong những tình huống khó khăn. Nhưng không, không phải như em đã nghĩ, họ bắt đầu xem em như con rối, điều khiển em theo ý muốn của họ. Cho mãi đến ngày hôm nay, em lần đầu tiên có thái độ như cách mà mợ em không tôn trọng em, mọi người nói em hỗn, em rất đau lòng vì điều đó nên em đã buông xuôi mọi thứ, thể hiện còn người thật, ai đối xử với em sao thì em sẽ đối xử lại như vậy. Nhưng đau đớn thay, em lại bắt đầu e dè, sợ hãi các mối quan hệ trong xã hội, em cứ ru rú trong nhà, làm gì cũng một mình, ai rủ em đi chơi em cũng không đi, chỉ nằm bấm điện thoại suốt ngày, ai quát em thì em sẽ im lặng không nói chuyện với họ. Em giờ đây nhìn đâu cũng thấy chân ghét, em muốn chửi thề thật lớn, muốn đấm ai đó thật mạnh. Em tự hỏi rằng hay là em chết đi nhỉ? Chết xong rồi mình sẽ được giải thoát? Em hằng ngày ngắm nhìn con dao thật lâu và cũng nghe thấy tiếng ai đó nói với em đừng tự tử, nên ý định tạm thời dừng lại. Chung quy lại, 1 nụ cười em cũng không thấy trên môi mình suốt đầu năm 2024 rồi. Em muốn biết mình phải làm sao sống với thái độ thờ ơ, buông bỏ những khuôn mẫu đó hay buông xuôi hết mọi thứ và ra đi mãi mãi?

1
42
2 Bình luận

2 bình luận

ai đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử với họ như thế, đúng! nhưng với người nhà mình nghĩ không nên như vậy, mình không biết ngoài xã hội kia đã làm cho bạn ra nông nỗi gì nhưng càng về khó khăn càng không được phép buông xuôi.

mình mong bạn sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, tìm hiểu chính mình, bạn nên thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và đá đít mình ra ngoài kia tiếp xúc với những người mới. xã hội có người tốt, xấu nên mình mong bạn sẽ vẫn tin vào cuộc sống!

7 tháng trước
Thích
Trả lời

Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:


Tôi rất tiếc nghe về tình trạng mệt mỏi và khó khăn trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, tôi không phải là bác sĩ tâm lý hoặc tư vấn tâm lý, vì vậy tôi không thể đưa ra lời khuyên chi tiết cho bạn. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tâm lý hoặc tư vấn viên. Họ có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và chỉ dẫn cụ thể để bạn có thể vượt qua tình trạng khó khăn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Ngoài ra, hãy cố gắng tìm những hoạt động và sở thích mà bạn thích để giúp giảm căng thẳng và tạo ra niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tìm sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, và không ngại chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của bạn với họ.

Nếu bạn cảm thấy suy nghĩ tự tử hoặc có ý định tự tử, hãy tìm ngay sự giúp đỡ từ các tổ chức hoặc dịch vụ tâm lý khẩn cấp trong khu vực của bạn. Họ sẽ có thể cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc cần thiết.

Hãy nhớ rằng bạn không phải đối mặt với khó khăn này một mình. Luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chúc bạn sớm tìm thấy sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống.

7 tháng trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!