dạ chào mọi người, em năm nay 18 tuổi, hiện

dạ chào mọi người, em năm nay 18 tuổi, hiện tại thì đang còn chần chừ và kh có định hướng, kh ước mơ cho tương lai, em thấy mình bị mất phương hướng lắm, kh biết phải làm sao, em có nhiều triệu chứng về tâm lí, em sống khá là cảm xúc nên nhiều lúc bị cảm xúc chia phối chính mình, em hay tự khóc, tự dằn vặt trách móc chính bản thân vì được sinh ra, em tự đánh vào em rất nhiều, tự càu vào tay đến gướm máu, em biết làm vậy là kh được nhưng có những nổi đau làm em không biết phải làm sao nên mới tự làm chính mình bị thương, em đã muốn 44 rất lâu, em kh biết sống như thế nào khi em cảm thấy bơ vơ, chênh vênh và lạc lõng lắm

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!