Cuộc sống buồn

Tôi 24t , là tôi là 1 người con trai cả trong gia đình 2ae , ba tôi là người thuộc túyp lêu lỏng ăn chơi , mẹ tôi thì tần tảo sớm hôm vì con cái , từ độ nữa năm trước tôi vẫn là 1 người con hiếu thảo lo lắng cho gia đình , ấy vậy mà 1 lần sa chân vào cờ bạc , được chiến thắng cả 100tr , số tiền mà tôi đi làm bấy lâu cũng chưa tích góp được , tôi cho gia đình ,sửa nhà mua sắm , sau đó bão tố ập xuống , tôi đổ nợ mẹ vay tiền để đưa tôi trả , nhưng đâu ngờ phút giây bồng bột , ham muốn gỡ lại những thứ đã mất , tôi đánh mất đi chính mình , bây giờ nợ nần 20tr , tôi muốn tự tử lắm , buồn cha buồn bản thân , mình như mũi tên xuyên tâm với người mẹ tần tảo sớm hôm , tôi có nên tạm biệt cõi đời này không , nhưng tôi lại sợ tội bất hiếu với gia đình , giá như tôi chưa từng vướng vào vũng lầy.... Để rồi ngày hôm nay nhìn trước sau chỉ có 1 suy nghĩ tự vẫn

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
5
1

1 bình luận

Bạn không nên kết thúc cuộc đời. Thay vào đó, bạn cần tập trung làm ăn để kiếm tiền trả nợ. Mẹ bạn cả cuộc đời đã vất vả rồi. Nếu bạn không còn sống nữa thì số nợ bạn gây ra mẹ bạn lại gánh thêm. Hãy tiếp tục sống để kiếm tiền trả nợ và phụng dưỡng mẹ bạn nhé.

6 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!