Cuộc sống
Sống khó quá hay là chết cho xong
chết thì Ko phải sống trong gia đình đầy sự tự phụ sống lúc nào cũng tỏ ra cao thượng lúc cũng nghĩ là mjk đúng sống khó thật đấy hay là chết đi thì có thể giải thoát đúng Ko
Sống khó quá hay là chết cho xong
chết thì Ko phải sống trong gia đình đầy sự tự phụ sống lúc nào cũng tỏ ra cao thượng lúc cũng nghĩ là mjk đúng sống khó thật đấy hay là chết đi thì có thể giải thoát đúng Ko
Bài viết tương tự
4 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
Mình là người đã có gia đình, mình sống với gia đình chồng người chẳng có tí quan hệ ruột thịt với mình, mình và ba mẹ ck có quan điểm sống trái ngược nhau. nói khó nghe chút là rất khó chịu nên tuy quan điểm sống khác nhau mình cũng rất khó chịu nhưng mình nghĩ nếu ko ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình thì mình ko để ý đến là được.
Chào bạn,
SunnyCare rất trân trọng khi bạn đã chia sẻ cảm xúc của mình – đó là một bước đi rất dũng cảm. Chúng tôi hiểu rằng sống trong một môi trường gia đình đầy áp lực, nơi bạn cảm thấy không được thấu hiểu hoặc phải đối mặt với sự tự phụ từ người khác, là một điều không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Cảm giác bạn đang trải qua không phải là điều bất biến, và có rất nhiều cách để vượt qua.
Một vài điều Sunnycare muốn chia sẻ với bạn, mong bạn bình tâm và tìm được phương án thích hợp cho bản thân.
Bạn có thể xem xét thêm những bước nhỏ sau đây, mong rằng có thể hỗ trợ giúp bạn vượt qua giai đoạn này:
SunnyCare luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn cần sự hỗ trợ hoặc chia sẻ qua tổng đài: 1900 6295.
Hãy nhớ rằng, dù khó khăn đến đâu, bạn luôn có giá trị và xứng đáng với một cuộc sống trọn vẹn.
Chúc bạn bình an và mạnh mẽ!
Viện Tâm Lý SunnyCare
Chết không phải là cách giải thoát duy nhất đâu bạn à. Mình hy vọng bạn sẽ tìm thấy được tia sáng để có thể tiếp tục sống tiếp. Vì cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp lắm bạn ơi.