em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmcon phải làm thế nào ạ
con năm nay 13 tuổi . con thường mất kiểm soát về lời nói và cảm xúc,hay ảo tưởng như thế này thế nọ.nếu chỉ cần cảm xúc hơi dâng lên một chút là con sẽ khóc mặc dù biết rằng mình chỉ đang ảo tưởng. Con không muốn tiếp xúc quá thân thiết với người thân hay kể cho ai nghe những suy nghĩ của mình. con luôn muốn làm cho người khác được hạnh phúc vui vẻ.Nhiều lúc con muốn 44 hoặc làm hại bản thân mình. Những lúc đó con lại tự cắn vào tay hoặc tác động thật mạnh vào cơ thể mình. cho con hỏi bsi là con có đang bị bệnh tâm lí ko ạ? nếu có thì con phải làm sao
2 bình luận
Mới nhất
Có thể con chỉ đang gặp bất ổn về tâm sinh lý tuổi dậy thì thôi, hãy bình tĩnh nhé con. Giai đoạn này sẽ sớm quá, con hãy tìm những điều vui vẻ tích cực để ổn định cảm xúc. Tìm một người bạn thân thiết để trò chuyện chia sẻ nhé.
Con nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ. Họ có thể giúp con hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với người mà con tin tưởng, như cha mẹ, thầy cô hoặc bạn bè. Họ có thể hỗ trợ con trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngoài ra, hãy tránh xa những hành vi tự gây thương tích và tìm cách thay thế bằng những hoạt động tích cực hơn, như thể thao, nghệ thuật hoặc tham gia vào các nhóm hỗ trợ. Điều quan trọng là con không đơn độc và có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ ngay khi có thể.
Chuyên mục liên quan