Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmCon muốn chết
Con chết đi là không ai làm phiền nữa đúng không ạ
2 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
thay vì chết đi em có thể chọn rời xa, đi một nơi khác sống cuộc sống của minhf nếu em đã đủ tuổi trưởng thành, chưa đủ tuổi thì ráng thêm vài năm nữa
Con không đơn độc trong cảm giác này, và có những cách để vượt qua nỗi đau. Hãy tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được tư vấn và hỗ trợ. Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng có hy vọng và sự giúp đỡ luôn có sẵn. Con xứng đáng được cảm thấy tốt hơn.
Chuyên mục liên quan