con đói quá mẹ ơi
mẹ ơi con biết mẹ ghét con mà cj thương cj vs em nhưng mẹ phải hiểu cho con vì mẹ đối xử vs con k hề tốt quá.. mẹ ơi mẹ cho em tiền để ăn sáng và ăn trưa mà mẹ k nấu cơm hay cho con tiền mua đồ ăn chỉ dù ~10k cx dc mà mẹ cx k cho con mà bắt mỗi tuần đều nhịn sáng và trưa còn tối mẹ chỉ cho con nửa bát cơm vì mẹ nói tốn cơm
-> rồi 1 ngày nào đó con sẽ 44
*chipp
Chip ơi mong em suy nghĩ lại và cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ này nhé
Sao lại có mẹ như vậy, hãy nhờ sự giúp đỡ từ cô chủ nhiệm nha, hãy nói đều này cho giáo viên hoặc người xung quanh để được giúp đỡ