Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmCó nên ly hôn để có cuộc sống tốt hơn
Bạn mình với chồng nó quen nhau qua mai mối tiến tới hôn nhân do thúc ép từ gia đình,nên bạn mình chưa thực sự hiểu rõ chồng và gia đình chồng.Sau kết hôn năm đầu tạm ổn, qua năm thứ hai mình có bé và mọi chuyện bắt đầu. Lúc kết hôn bạn mình không đồng ý nhưng gia đình nó ép do anh ta nói anh không biết uống rượu nhà nó coi đó là ưu điểm, kiểu gia đình bạn mình không thích đàn ông nhậu nhẹt nhiều. Sau kết hôn bạn mình phát hiện anh ta nói dối không những biết nhậu còn kiểu nhậu lầy. Anh ta không uống thì thôi đã uống là uống tới bến, hết hết bia, không còn người uống cùng thì mới ngưng. Chưa hết anh ta còn la lối, gây gỗ sau mỗi lần nhậu, bản thân bạn mình không ghét chồng nhậu chỉ bực anh ta quậy sau khi say. Có lần hai đứa cãi nhau to, mẹ chồng nó bảo " thì cũng cho nó có anh có em, mỗi lần nhậu mỗi lần cằn nhằn" nên sau này anh ta nhậu bạn mình mặc kệ, nhậu bao nhiêu thì nhậu, quậy ai thì quậy ( người thường xuyên bị quậy là mẹ chồng) thì bà lại bảo " riết thấy không được ở chung mà như người dưng không quan tâm".
Sau có bé, bạn mình muốn chồng phụ, chỉ cần lâu lâu anh ta lấy đồ hộ,hay rửa dùm mình bình sữa của con, thì mẹ chồng nói bóng gió chồng đi làm cực khổ, bạn mình thì chỉ ở nhà có đứa con với cơm nước thì tự làm đi,cho chồng nghỉ ngơi.Chồng nó nhu nhược, chỉ nghe mẹ, mẹ nói gì thì nghe nấy, mẹ bảo không phụ nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thật. Bạn mình kể nhiều đêm con sốt, khóc hay trớ sữa chỉ một mình lui cui làm mà chồng thì nằm ngủ kế bên làm nó tủi thật sự.Quan điểm nuôi con của bạn mình với mẹ chồng khác nhiều mà chồng chỉ nghe theo mẹ nhiều khi bạn mình ức chế lắm.
Mình nghe kể xong tức lắm,chán thật sự muốn khuyên bạn mình ly hôn cho rồi.
4 bình luận
Mới nhất
Cảm thấy không vui vẻ hạnh phúc, hôn nhân bất ổn nên sớm giải thoát cho bản thân ạ
Đàn ông như vậy mà ối cô cứ thích bước vào nhỉ, nếu không thể thay đổi được chồng thì thay đổi chồng cũng được mà
Mấy người nhậu đó trừ khi bệnh nặng mới bỏ thôi chứ chẳng bỏ được đâu
Phụ nữ phải yêu thương bản thân nhiều hơn chút, đừng cố gắng thêm nữa khi nó không xứng đáng với sự hi sinh của mình