có nên không

em lớp 7 có 2 đứa e trai và e là chị cả e luôn bị gia đình coi thường và ghét bỏ. e luôn bị đánh bị chửi vì đã k nhường hai em của mình. ba mẹ k hề hiểu được tâm lý của em,em học đc điểm kém thì chê bai chửi mắng em học được điểm cao thì lại nói là may mới như vậy hoặc là chép bài của ai. e là c lớn e biết là e phải làm nhiều chuyện từ chuyện bé đén lớn khi em làm tốt e chẳng có bất kì 1 lời khen hay thưởng mà khi e làm sai hoặc làm rơi chỉ một hạt nước ra ngoài thì e bị chửi rủa đánh đập. áp lực học tập là thứ e cảm thấy đứng thứ 2 trong những nỗi sợ của em cô thì ngày nào cũng la mắng điểm cao cx chẳng đc khen hay động viên hễ e k thuộc hoặc làm sai thì sẽ nói vs mẹ e. bjo e kbt là sống được gì mà chết được gì nữa. mọi người có thể cho e lời khuyên hoặc lời mắng chửi cx đc vì em cảm thấy điều đó rất bthuong rồi nên s cx đc ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
5
2

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!