🔥 Bài đăng hot nhất

Cô đơn và trống trải

Mình chuẩn bị lên lớp 10 năm nay. Mình k hề có bạn thân gì từ hồi cấp 2 và kỉ niệm cũng k đẹp đẽ gì. Cùng từ lúc lớp 5, mình bị một bạn nữ trong lớp tống tiền và bắt hối lộ chỉ vì có những phần bài tập chưa làm, khiến cho cả hồi lớp 5 về đến nhà em k bao giờ đc yên trong lòng cả ở trên lớp lẫn ở nhà, nằm bên cạnh mẹ mà k dám nói. Đến 1 hôm em k chịu nổi nữa nên đã liều kể hết với mẹ. Tối đó hai phụ huynh nói chuyện với nhau và bạn đó cũng trả lại tiền, cô giáo cũng gặp riêng để nói chuyện nhưng bạn ấy cũng khóc lóc bảo là định nói k cần trả nữa nhưng mình k nghe, rằng mình là người khai ra trước bạn ấy ( cũng có phần đúng vì khi đến lớp mình k bảo giờ dám nhìn bạn ấy và cả ra chơi cũng k dám trong lớp vì sợ). Nhưng mọi chuyện k hề êm đẹp qua đi, vì bạn ấy ngồi khóc trong lớp nên mình bị mặc định là hèn vì mình là con trai, rồi bị các bạn tẩy chay. Lên cấp 2, đâu một lần tranh nhau máy trên phòng tin dẫn đến xô xát mà mình lại là người k kiểm soát đc nước mắt nên bị các bạn khác bủa vây và trêu nhưng trêu một còn khỉ bị nhốt trong lồng. Sau đó thầy giáo cũng đã gặp riêng và hòa giải nhưng vì mình k có ai thẳm trong lớp nên khi về lớp chúng nó dúi mình vào góc lan can rồi rủa mình chết đi, mình như tuyệt vọng và đã nhảy khỏi lan can, nhưng có một bạn đã nắm tay mình trước khi mình rơi xuống từ tầng ba và chúng nó cùng kéo mình lên, cô giáo cũng vào cuộc vụ này. Sau chuyện này mình thành con mà của lớp, k ai muốn nói chuyện hay cho mình nhắn tin hay vào nhóm chat của chúng nó. Một lần khi mình muốn mở lòng và cho một đứa mượn rubik trong giờ ra chơi, vào lớp rồi mà nó chưa chịu chả và bị cô đập nát tại chỗ, cô bắt nó đền nhưng đến tối thứ 7 (gần 1 tuần) học thêm về mình bắt nó nói rõ có chịu đến hay k thì nó im lặng. Mình đi xe đc 1 đoạn thì nó hét: Bố mày đ** chả thì sao thằng l**. Giây phút ấy tìm mình đập muốn vỡ ngưcn, ngày tiếng cười của mấy đứa đằng sau: K chả thì thôi chứ sao!. Mình muốn quay xe tông thẳng vào người nó nhưng đã cố nhịn và đạp xe về nhà. Đêm hôm đó mình đã mơ thấy mình cảm con dao rọc giấy đâm vào cổ nó k biết bao nhiêu nhát. Sau hôm đó mình như trầm cảm. Giọt nước tràn ly khi vào trước kì nghỉ tết dương lịch, con tổ trưởng vì bênh một đứa khác trong bàn mình trực nhật k sạch bị mình nói đã chửi mình: Bố mẹ m đ** đây m quét nhà à. Mình đã đứng sững ra như bị sét đánh ngang tai. Đêm trước tết dương lịch, trong khi mọi người đang háo hức chờ countdown sau bao năm dịch bệnh thì mình nằm buồn bã trong phòng mà k ngủ đc, cả thế gioied như sụp đổ, mình bắt đầu tự nói chuyện một mình bằng giọng khác và bằng tiếng anh giống nhiều có hại giọng nói trong đầu mình. Từ đó đến giờ mình vẫn duy trì như vậy và nó đã thành thói quen rồi. Mỗi lần nhìn con dao nào sắc bén và sáng láng thì mình lại mỉn cười một mình và có cảm giác gì đó khó tả. Nhưng từ đó mình thấy cô đơn và vô cùng trống trải, cái cảm giác vui từ tận đáy lòng k còn nữa, vì dù thành tích có cao thì đâu ai công nhận hay quan tâm. Mình rất dễ khóc nên luôn giữ im lặng trong lớp, vì chỉ một câu khịa hay chửi thâm là mình như muốn rơi nước mắt, mình phải nín thở để nước mắt k rơi ra và cũng k muốn ai thấy mình khóc nữa. Mình mong muốn có một người bạn chân thành, k cần nhiều, chỉ một thôi cũng đc. Bố mình mất từ nhỏ, mẹ đã lấy chồng hai nên k có nhiều thời gian dành cho mình, mình ở với bà ngoại, bố dượng k xấu nhưng vì công việc tài xế riêng bận rộn nên thường hay mệt và k quan tâm nhiều đến những điều xung quanh. Mà bạn biết là bà ngoại với mình cách nhau mấy thế hệ nên tâm sự với bà dường như là vô dụng. Mình nên làm gì khi lên cấp 3 đây, mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ

1
40
3 Bình luận

3 bình luận

Mọi người xung quanh đã không tốt với em, nếu biết rằng họ xấu họ không tốt thì em tốt nhất mặc kệ họ đi đừng bận tâm, đừng vì họ mà đánh mất bản chất lương thiện trong mình. Hãy cứ đối xử tốt với mọi người rồi một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác.

1 năm trước
Thích
Trả lời

Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác và câu chuyện của cậu. Cậu có thể làm bạn với tớ. Cậu nhắn thông tin mạng xã hội của cậu qua gmail cho tớ nhé. Gmail của tớ là [email protected]. Cậu nhớ gửi cho tớ nhé, tớ sẽ tìm đến cậu.


1 năm trước
Thích
Trả lời

Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.

Xin lỗi, bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn về câu hỏi của mình được không? Tôi sẽ cố gắng trả lời một cách chi tiết nhất có thể sau khi hiểu rõ hơn câu hỏi của bạn.

Cám ơn bạn.

1 năm trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!