Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmCó cách nào chết mà không đau đớn không ạ cháu thấy thế giới mày k nên có cháu
Có cách chết không đau đớn không ạ cháu chán lắm r ạ
2 bình luận
Mới nhất
Mình thấy thế giới không quan tâm chúng ta nhiều đến mức vậy đâu, vậy nên để ý nhu cầu của thế giới có cần mình làm gì, người quan tâm bạn là người thân bạn kìa. Có người this người that mới tạo thành xã hội, bạn đã là một phần của xã hội rồi, nên đừng gánh nặng bản thân, cứ sống đúng đắn không trái lương tâm là đã tốt rồi. Đằng nào cũng được cho một vé được sống rồi, tại sao không sống lạc quan tận hưởng thế giới đi. Minh trước kia cũng từng có mấy ý nghĩ như này, nma nhìn người thân và mọi người xung quanh, cũng cứ cố gắng vượt qua thôi. Được thì được không được thì được, lạc quan lên nhé. Chill đi =)) À kiếm người tâm sự đi, lòng đỡ nặng nề hơn ý
Bạn đang gặp chuyện gì có thể chia sẻ ko, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn