Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmCó cách nào chết mà không đau đớn không ạ😊
Em sinh năm 2006.Em với mẹ em luôn bất đồng quan điểm. Em làm gì cũng khiến mẹ cảm thấy khó chịu, mẹ không bao giờ lắng nghe ý kiến, suy nghĩ của em. Vì là nữ nên em đôi lúc cũng cần tâm sự với mẹ, kể cho mẹ nghe câu chuyện của em nhưng mẹ lại cứ la, không nghe cứ cho là do em cả:(( Em mệt lắm rồi😞
2 bình luận
Mới nhất
Chào bạn,
Mình rất tiếc khi biết bạn đang cảm thấy như vậy. Sự căng thẳng và mệt mỏi trong mối quan hệ với mẹ có thể khiến bạn cảm thấy rất bế tắc và cô đơn. Tuy nhiên, tự tử không phải là giải pháp cho vấn đề này và sẽ không mang lại sự giải thoát mà bạn mong muốn.
Điều quan trọng là tìm cách để vượt qua tình trạng hiện tại. Dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể cảm thấy tốt hơn:
Cuộc sống có thể có nhiều khó khăn, nhưng luôn có cách để vượt qua. Bạn không cô đơn và luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nếu bạn cần sự giúp đỡ ngay lập tức, hãy liên hệ với các đường dây nóng hỗ trợ tâm lý hoặc nhờ người thân giúp đỡ.
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.
Xin lỗi, bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn về câu hỏi của mình được không? Tôi sẽ cố gắng trả lời một cách chi tiết nhất có thể sau khi hiểu rõ hơn câu hỏi của bạn.
Cám ơn bạn.
Chuyên mục liên quan