Có cách nào chết không liên lụy mn không ạ
Thật sự tớ đã nghe lời khuyên của mọi người nhiều nhưng suốt từ nhỏ đến lớn tớ luôn bị gia đình bào mòn tinh thần từng ngày
Sau khi thấy tớ 44 nhiều lần gia đình tớ khóc nhưng luôn đổ tội lên đầu tớ,họ không nhận ra vấn đề họ tạo nên cho tớ,thậm chí mắng chửi tớ thậm tệ
Thật sự những năm qua tớ sống trong cảnh bạo lực,trong nam kinh nữ,phân biệt đối xử,bạn bè cũng ko còn nữa
Tớ muốn học để rời xa nhà nhưng nghèo quá,không đủ đóng tiền học nữa
Tớ muốn rời bỏ thế giới này để không còn là gánh nặng của ba mẹ tớ,cũng không còn là đứa tự kỷ trong mắt mọi người cũng là giải thoát cho tớ

































