Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmcó cách nào chết không đau không ạ
Sinh ra em đã không thể chọn giới tính ở ngoài đời em đã rất đau đớn rồi GĐ còn gây áp lực cho em kêu mày chết mẹ mày đi, mày là trai hay gái, tại sao tao lại có đứa con vô dụng như vậy
Một thời gian dài như vậy em bâyh thường xuyên bị ảo giác mất ngủ hay nói nhảm một mình thường xuyên làm hại bản thân và có ý định tự tử
3 bình luận
Mới nhất
Bạn hãy yêu bản thân mình nhé, bạn có giá trị riêng của bạn. Chẳng qua bạn đang ở nốt trầm của bản nhạc đời, lúc nào đó bạn sẽ tỏa sáng. Hãy nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai những điều không vui, cảm nhận những điều tích cực từ những điều giản dị như cây cỏ dại, ngọn gió đùa. Chắc bạn đang cảm thấy cô đơn tuy nhiên hãy nghĩ rằng đâu đó sẽ có những người bạn những người xa lạ nhưng đồng cảm với bạn, chẳng qua duyên chưa đến thôi bạn ạ. Mình đã từng cô đơn , tuyệt vọng và mình vượt qua bằng cách đặt lên vai mình trách nhiệm, trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với những mong ước hoài bảo mặc dù có những trách nhiệm người nhận họ chẳng cần chẳng qua tâm họ xem như điều đương nhiên nhưng mình thanh thản bạn ạ. Mình Hy vọng bạn khóc 1 lần để rồi mạnh mẽ yêu bản thân mình, không ai hoàn hải cả!
hii, tớ biết là cậu đang rất mệt mỏi và áp lực nè, nhưng đừng có ý định tự tử, tớ xin cậu đó. Cậu phải nhớ rằng, dù gia đình có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn có giá trị riêng của mình và nếu cậu ko thể tự nhìn thấy giá trị đó đc, thì tớ sẽ nhắc lại: cậu là một người quan trọng. Cậu ko đc tự tử, cậu phải sống, phải sống để thấy đời cậu đẹp như thế nào, sống để một ngày nào đó, cậu được là chính mình. Hãy sống, vì cuộc sống của cậu đáng giá, và cậu cũng đáng đc hạnh phúc. Cậu có quyền được sống trọn vẹn và là chính mình, ko phải những gì người khác muốn cậu trở thành. Tớ biết cậu đang đau, nhưng tự tử sẽ không phải là giải pháp. Nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi. Cậu có những cơ hội phía trước, và dù bây giờ cậu không thể thấy được, tớ tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu không bỏ cuộc.