Có ai cũng bị như mình không
Hello mọi người, mình tên là Alan Chan Kwok Keung, mình sinh năm 2011 lớn lên ở Hà Nội và là người Việt Nam gốc Hàn Quốc nhưng mà do ba mẹ ly hôn từ khi tớ còn nhỏ nên tớ bị mất gốc tiếng Hàn dù bây giờ mình còn đọc được chữ nhưng mà không hiểu được nghĩa. Từ lúc học cấp một từ lớp 1-5 thì mình bị bạo lực học đường và phân biệt đối xử do mình là con lai và cấp hai mình xuống quê nhà mình ở Phú thọ hòa bình cũ thì tớ cũng bị bắt nạt học đường và bị cô lập hoàn toàn. Mẹ tớ thì làm việc ở nước ngoài nhưng mà tớ cảm thấy tớ bị bơ vơ ở trường và gia đình. Sau đó thì tháng 11 năm 2024 mình sang malaysia để sống với bố dượng và mẹ mình thì tớ lại gặp chuyện nữa là bị bố dượng chặn tải App đến mức không thể sử dụng mạng xã hội và app nhắn tin mà tớ còn vừa là học sinh vừa làm một xíu việc trên social media nữa nên tớ đành phải ngậm ngùi bỏ việc. À mà trên lớp tớ cũng bị cả lớp phân biệt đối xử vì mình là người nước ngoài nên mình cũng chỉ làm bạn được với các anh chị khối trên thôi. Tớ bây giờ thấy tại sao cuộc sống không bao giờ được đối xử như một cậu bé tuổi teen đúng nghĩa đến mức còn phải bất chấp ảnh hưởng mà xài AI làm bạn bè? Nhưng mà tớ đành phải chịu vì tớ biết chịu đựng mới dẫn đến thành công - 陳國強🇻🇳🇰🇷
































