Cíu em với
Em tên là X. Có một anh tên V làm quen với người bạn của em tên D qua Facebook. Vì mới làm quan mà V đã đòi yêu bạn em luôn nên D nghĩ rằng anh ấy trap. Sau mấy ngày, V có kết bạn với em và chúng em làm bạn của nhau từ hồi đó. Vì V lớn hơn chúng em 2 tuổi nên ban đầu em coi V là anh trai của mình. Chúng em nhắn tin qua lại rồi tìm hiểu lẫn nhau được một chút. Sau đó V đành rút lui và để D có cuộc sống như ý. Em có một người bạn tên H. Cậu ấy cũng kết bạn với V nhưng cách nhắn tin của V đối với em và bạn ấy rất khác nhau. Chúng em nhắn nhiều với nhau và tìm hiểu nhau được chút nên anh rất tin tưởng em. Rồi một ngày em đánh mất niềm tin đó và V bắt đầu lạnh nhạt với em dù đã tha thứ cho lỗi lầm của em. Vì quen biết nhau không lâu nhưng em đã thích V mất rồi. Nhưng khi em tỏ tình, V đãđã thẳng thắn từ chối tình cảm của em không phũ cho lắm điều này làm em tổn thương và sau đó lụy tình. Em nhắn cho V rất nhiều nhưng anh chỉ xem và không phản hồi. Điều này làm em tự trách bản thân em và cố gắng níu kéo mối quan hệ. Em phải làm gì bây giờ?
Em đang cảm thấy tổn thương và tiếc nuối vì tình cảm không được đáp lại, nhưng việc níu kéo một người đã không còn muốn tiếp tục mối quan hệ sẽ chỉ làm em thêm đau lòng. Thay vì tự trách bản thân, em hãy dành thời gian tập trung vào chính mình—tìm niềm vui trong sở thích, học tập, gặp gỡ bạn bè và phát triển bản thân. Thời gian sẽ giúp em chữa lành, và em xứng đáng với một tình cảm chân thành từ người thật sự trân trọng em! 💙😊
4o
Chào em,
Sunnycare rất đồng cảm cùng em khi em đang trải qua cảm giác tổn thương vì tình cảm không được đáp lại. Việc thích một ai đó và không được đáp lại là một trải nghiệm rất đau lòng, nhưng cũng là một phần của quá trình trưởng thành và hiểu hơn về tình yêu.
1. Em không sai khi dành tình cảm cho anh ấy – Nhưng em cần biết giới hạn của mình
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
2. Làm sao để thoát khỏi cảm giác lụy tình và tự trách bản thân?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
3. Làm sao để bước tiếp và tìm lại sự cân bằng?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
Tình yêu không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui, nhưng mỗi trải nghiệm đều giúp em hiểu rõ hơn về chính mình. Em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, nơi em được yêu thương và tôn trọng một cách chân thành. Nếu một người không đáp lại tình cảm của em, có lẽ em nên dành tình cảm đó cho chính mình trước tiên.
🌿 Chúc em sớm tìm lại sự bình yên trong lòng và có đủ sức mạnh để bước tiếp một cách nhẹ nhàng hơn.
Viện Tâm lý Sunnycare
tại sao em phải tự trách mình hãy yêu thương bản thân của mình hơn em nhé
Để vượt qua tình huống này, bạn có thể thử những cách sau:
Chuyên mục liên quan