🔥 Bài đăng hot nhất

Chuyện mẹ chồng nàng dâu ... làm sao mới vừa lòng....

Chuyện của e là như này ạ : Tối hôm trước e và con e đang nằm giường nói chuyện điện thoại thì mẹ ck e có đi vào phòng e chơi với cún. Trong lúc mẹ ck e vào thì mẹ e đang hỏi e là " mai bố mẹ múc móng làm nhà thì cho cún xuống chơi rồi ăn cơm". Tắt điện thoại đi thì mẹ ck e có hỏi lại e " thế ông ba dưới đấy động thổ làm nhà à" em bảo " Vâng. Bố mẹ con dưới đấy mai múc móng làm nhà, thì con xuống đấy rồi cho cún ở dưới đó chơi mấy hôm ạ".


Đến hsau 2vc e đi. Lúc đi thì mẹ ck e đang sát gạo,ck e chở e đi qua e có vẫy tay chào mẹ ơi con đi đây.. thế nhưng tối hôm đấy ck e về ngồi ăn cơm cùng bà. Thì bà lại bảo là em đi k thèm xin phép và bảo gì với bà.. Ck e nt cho e bảo thế nay đi k bảo gì mẹ à. Và e cũng kể lại câu chuyện như trên cho ck e nghe. Thì ck e bảo " thôi. Ai cũng có lúc này lúc kia mk làm dâu nên nhịn 1 tí ksao cả" . Nhưng mà e vẫn ức lắm, rõ ràng e có nc và bảo với mẹ ck e tối htrc rồi mà bà vẫn nói với ck e nv. Thì theo mn e có nên thẳng thắn nc lại với mẹ ck e không? Hay e cứ nhịn cho qua chuyện ạ


5
16k
4 Bình luận

4 bình luận

M đi chỉ cần nói một tiếng là được. trừ khi đi đâu đó dài ngày thì sẽ nói trước, mẹ ck xét nét quá cũng mệt

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Thôi nhịn cho qua đi bạn, êm cửa êm nhà, chuyện cũng không đáng gì mà...

1 tháng trước
Thích
Trả lời

kiểu mẹ ck hay vậy thì bạn nên nói chú ý hơn chút

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Ôi các bà cứ khó tính, có ck hiểu b là được rồi

1 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!