Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmCho cháu hỏi làm cách nào mà chết không đau đớn không ạ
Cháu đang bị bệnh trầm cảm nặng thấy cuộc sống quá nhàm chán tẻ nhạt bị bố mẹ mình mắng chửi dù em chẳng làm sai điều gì việc theo đuổi ước mơ của em cũng bị cấm cản trong chính gia đình cháu cháu như bị ghẻ lạnh nên cháu rất tủi thân và lạc loài
5 bình luận
Mới nhất
lôi bản thân ra khỏi suy nghĩ ấy đi em, trc c cũng từng có suy nghĩ vậy nhưng sau tự mình lôi ra bằng cách tham gia nhiều hoạt động trường lớp, xã hội để bản thân bận rộn. Cố gắng lên em vì cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm
đừng dại dột thế em ơi
Chào cháu, cảm ơn cháu đã chia sẻ những cảm xúc khó khăn mà mình đang trải qua. Trước tiên, việc cháu dám nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình đã là một hành động rất dũng cảm. Điều đó cho thấy cháu vẫn đang cố gắng tìm kiếm cách để thay đổi tình hình, và điều này rất đáng trân trọng.
1. Hiểu rằng cảm giác của cháu là điều cháu cần quan sát thêm chính mình sâu sắc hơn
2. Những điều SUNNYCARE gợi mở và mong cháu tìm được giải pháp phù hợp
a. Tìm người lắng nghe và hỗ trợ
b. Tập trung vào bản thân và những điều cháu yêu thích
c. Không để những lời nói tiêu cực làm tổn thương cháu
3. Điều quan trọng cháu cần nhớ
4. Hành động cụ thể để cải thiện
5. Niềm tin vào bản thân
Cháu hãy nhớ rằng cuộc sống này có giá trị vì chính sự hiện diện của cháu. Gia đình có thể chưa hiểu cháu bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu không xứng đáng được yêu thương.
Hãy cho bản thân một cơ hội, từng chút một, để sống với ước mơ và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Sunnycare luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ cháu bất cứ khi nào cháu cần. Hãy tin rằng phía sau những ngày mây mù, ánh sáng luôn chờ đợi cháu.
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
em hiện tại bao nhiu tuổi
thay vì nghỉ tới cái chết thì bạn hãy theo đuổi ước mơ của bạn rồi chứng minh với gd bạn thành công với việc bạn chọn, còn trẻ đường còn dài, sống trên đời phải có khó khăn mới là động lực giúp bạn thành công, sống dễ dàng quá thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa