Chết thì mọi chuyện sẽ qua?

Mình là nữ năm nay cũng còn khá nhỏ nhưng luôn bị áp lực về gia đình,bố mình là người miền trung còn là người thế hệ trước nên tư tưởng trọng nam khinh nữ rất rõ,bố luôn thường chửi mình để xả cơn giận thay vì em mình,em mình luôn là người được hưởng nhiều sự yêu chiều của bố lẫn mẹ nhất,còn mình như phiên bản lỗi của nó nên bị vứt bỏ,bố mẹ ghét mình đơn giản vì là con gái,mình từng yêu bố mẹ nhiều lắm nhưng họ có bao giờ đánh tình cảm cho mình đâu,sau này mình mới biết vì khi sinh mình ra thì bố mẹ làm ăn ko tốt còn em mình thì ngược lại nên họ hiển nhiên nghĩ là mình là sao chổi.mình còn phát hiện bố mẹ ngoại tình nữa họ không biết đối phương nt chỉ mình mình bt á.khi mình còn lớp 1 bố đã bắt mình đọc một câu chuyện nhưng mình còn phải đánh vần nên bố đã đánh chửi rồi đập luôn điện thoại giờ em mình học thì bố chẳng làm vậy còn hiền hào chỉ em từng li,mình hỏi bài thì ba cứ nói lên google đi không rảnh còn em mình dù hỏi những câu ngớ ngẫn thì bố vẫn kiên nhẫn trả lời.Mấy lâu nay càng hiện rõ sự thiên vị mình buồn lắm nên học không vào điểm số tụt còn 6,8.Mình mệt quá,chết đi thì bố mẹ sẽ dành một chút cảm thương mình không?kiếp sau thì min có cuộc sống tốt hơn không,mình vô vọng quá

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

Em thân mến, tôi rất hiểu những gì em đang trải qua là vô cùng khó khăn và đau khổ. Cảm giác bị bố mẹ thiên vị, bỏ rơi, và bị đối xử bất công có thể gây ra những tổn thương sâu sắc, khiến em cảm thấy tuyệt vọng và muốn buông xuôi:

Tuy nhiên, em ơi, cái chết không phải là giải pháp cho những vấn đề này. Nó sẽ không làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn hay khiến bố mẹ em cảm thấy thương xót. Cuộc sống của em rất quý giá và em xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc. Như thông tin đã đề cập, sự thiên vị của bố mẹ có thể gây tổn thương rất lớn cho trẻ, dẫn đến những cảm xúc tiêu cực và rạn nứt tình cảm gia đình. Việc em cảm thấy mệt mỏi, học hành sa sút là những phản ứng hoàn toàn tự nhiên trước áp lực và sự đối xử không công bằng mà em đang phải chịu đựng. Em không phải là "phiên bản lỗi" hay "sao chổi". Giá trị của em không phụ thuộc vào cách bố mẹ đối xử với em. Em là một cá thể độc lập, có giá trị riêng và xứng đáng được tôn trọng. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là em cần tìm kiếm sự giúp đỡ. Em có thể tâm sự với một người lớn mà em tin tưởng như thầy cô giáo, người thân, hoặc tốt nhất là tìm đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý. Các chuyên gia như Nhà tâm thần học (Psychiatrist), Nhà tâm lý học (Psychologist), Chuyên gia trị liệu gia đình (Family Therapist), hoặc Chuyên gia tư vấn (Counselor) có thể lắng nghe, thấu hiểu và giúp em tìm ra cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực, xây dựng lại sự tự tin và tìm thấy con đường tốt đẹp hơn cho mình. Đừng giữ những nỗi đau này một mình. Hãy mạnh dạn chia sẻ để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Em không đơn độc đâu.

2 giờ trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!