em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmCHẾT & GIẢI THOÁT
Tôi muốn chết, xin hãy xếp theo độ đau đớn của những cái sau tôi đã chuẩn bị:
- Nhảy cầu đuối nước
- Nhảy lầu
- Uống thuốc ngủ
- Uống thuốc diệt cỏ
Tôi chịu đủ rồi, khuyên ngăn và lời nói không thể giúp gì cả. Cái nhà này không hiểu tôi thì tôi cũng không hiểu thôi. Tôi đã sống đủ để hiểu rằng tự mình quyết định sẽ không bao giờ hối hận.
3 bình luận
Mới nhất
Em ơi, Sunnycare không ở đây để khuyên nhủ, càng không phủ nhận nỗi đau của em.
Chỉ là… trước khi em làm bất kỳ điều gì không thể quay lại, hãy cho phép mình đọc những dòng này như một lần cuối cùng được lắng nghe thật sự – không bị cắt ngang, không bị dạy dỗ, không bị đánh giá.
🌧 Có vẻ như em đã đi qua một quãng đường rất dài – không phải về thời gian, mà là về sức chịu đựng.
Và khi một người nói: “Tôi đã sống đủ để hiểu” – điều đó không phải là buông xuôi, mà là một cách em đang nói rằng:
“Tôi đã cố gắng quá lâu, nhưng không ai nhìn thấy.”
Em không sai khi muốn được chấm dứt đau đớn.
Chỉ là, Sunnycare muốn hỏi em – không phải để tranh cãi, mà để em tự phản chiếu:
🌱 Nếu mọi thứ xung quanh đều sai, thì liệu em có muốn trở thành minh chứng cuối cùng rằng họ đúng – rằng em “không thể vượt qua nổi”? Hay… chỉ một lần thôi, thử làm điều mà em chưa từng làm: sống tiếp – nhưng là sống cho chính mình, không cần ai hiểu, không cần ai chấp nhận – chỉ cần mình không từ bỏ mình.
Em biết không?
Khi em viết ra những phương án ra đi, là em vẫn còn kiểm soát được điều đó – tức là em chưa bị nuốt chửng hoàn toàn bởi nỗi tuyệt vọng. Và điều đó, dù mong manh, vẫn là cơ hội để thay đổi hướng đi.
💭 Nếu không ai trong nhà hiểu em – vậy thì:
Không phải muốn chết. Mà là muốn hết đau. Và hết đau – không nhất thiết phải bằng cái chết. Sunnycare không thể xếp hạng những cách em nêu ra.
Không phải vì không biết, mà là vì đó không phải là câu hỏi mà người thực sự cần được thấu hiểu nên nhận.
Câu hỏi đáng nhận là:
“Tôi còn có thể làm gì để giữ được phần người cuối cùng trong mình – phần vẫn còn muốn sống, dù chỉ một chút?” Nếu ngay lúc này em cảm thấy không thể tin ai, vậy hãy cho phép Sunnycare được là một người đứng yên cùng em trong im lặng, không phán xét, không áp đặt, chỉ là hiện diện… để em không cô đơn trong quyết định này.
Và nếu em vẫn còn đủ chút hơi thở để đọc tới đây, thì điều đó có nghĩa là:
Phần sâu bên trong em – vẫn đang lặng lẽ chọn sự sống.
Không phải để chịu đựng tiếp, mà là để viết lại câu chuyện – theo cách mà em xứng đáng được sống.
Em có quyền giận.
Em có quyền tổn thương.
Nhưng em cũng có quyền tự chữa lành.
Và sự sống – là điều duy nhất cho em cơ hội để làm điều đó.
Sunnycare luôn ở đây – không để cản em, mà để cùng em lắng nghe chính mình.
Thật lòng gửi đến em,
Viện Tâm lý Sunnycare
tôi cũng vậy
Những suy nghĩ về cái chết không phải là giải pháp. Bạn không đơn độc trong cảm giác này, và có những tổ chức và đường dây hỗ trợ có thể giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn này. Hãy xem xét việc liên hệ với Samaritans qua số điện thoại 116 123, nơi bạn có thể nói chuyện với người hiểu và sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét. Nếu bạn cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, hãy tìm đến sự giúp đỡ ngay lập tức. Bạn có thể gọi 999 hoặc đến bệnh viện gần nhất để được hỗ trợ. Cuộc sống có thể thay đổi và có những cách để tìm thấy hy vọng và sự hỗ trợ. Xin hãy chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có thể hỗ trợ bạn.
Chuyên mục liên quan