Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmChào mừng thành viên mới tháng 8-2023 trên Cộng đồng HelloBacsi
Đã kết thúc✌️ Cùng chào mừng tất cả các thành viên mới tham gia vào Cộng đồng Hello Bacsi trong tháng 8 cả nhà ơi!!!
😍 Các quyền lợi dành cho thành viên Cộng đồng Hello Bacsi:
✅ Tham gia tất cả các Hoạt động/Minigame đang diễn ra trên cộng đồng.
✅ Đặt câu hỏi trực tuyến cho bác sĩ để được trả lời hoàn toàn miễn phí!
✅ Câu hỏi của bạn sẽ được Trợ lý sức khoẻ Hello Bacsi AI trả lời trong vòng 2 phút
✅ Chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu với tất cả thành viên trong cùng hội nhóm.
👉 Nào bắt đầu tạo bài đăng/ câu hỏi đầu tiên giao lưu cùng bác sĩ và Cộng đồng của bạn TẠI ĐÂY
Cảm ơn bạn vì đã là một thành viên đáng quý của Cộng đồng Hello Bacsi!!
3 bình luận
Mới nhất
Mình đã thật vô tâm với người mình yêu. Đã im lặng và hành động không đúng trong lúc 2 đứa giận nhau. Người yêu đã muốn dừng lại. Mình đã níu kéo và người ta cho cơ hội sửa sai. Nhưng từ đó người yêu mình cứ tủi thân khóc hoài. Mình nên làm sao để người đó vui trở lại.
Tuổi 30 mình có cảm giác mình khó nhận lời yêu và bước vào một mối quan hệ tình cảm hơn, làm sao để mình tìm được một chàng trai cho riêng mình đây nhỉ? Bản thân là người biết lắng nghe, thân thiện và dễ làm bạn và dường như mình đang kéo hết những chàng trai tán tỉnh mình về "vùng bạn bè", làm sao để thoát ra khỏi lối mòn này nhỉ? Cần tư duy đúng và hành động đúng như nào đây? Bắt đầu từ đâu nhỉ và mình sẽ cần quan sát chính mình và điều chỉnh ở đâu?
Chào mọi người