🔥 Bài đăng hot nhất

Chào mọi người ạ em học lớp 12 là người

Chào mọi người ạ em học lớp 12 là người cởi mở hướng ngoại tính tình thoáng không muốn dính líu đến những chuyện tranh cãi của mấy đứa con gái cùng lứa. Thứ 5 ngày 10/4/25 này em vào lớp mọi chuyện vẫn bình thường bạn bè vẫn vui vẻ và em khẳng định bản thân không làm gì sai trái. Qua hôm sau tức thứ 6 ngày 11/4/25 em bước vào lớp thì đột nhiên bị cô lập không rỏ lý do khi em gặng hỏi thì bạn ngồi kế em nói là Có người bảo em nói xấu bạn ấy, em hỏi là ai nói và nói như thế nào thì bạn không trả lời. Cảm giác bị vu cho cái chuyện đến bản thân còn không biết nó khó chịu lắm giờ em lên tiếng thì bị nói phân bua không lên tiếng thì càng nói càng sai sự thật. Nhóm em chơi chung có 5 người nhưng khi rủ không ai đi cùng thì mới nhớ tới em những nhóm trên zalo hay mess cũng chỉ có 4 người và người cho rằng em nói xấu họ cũng là bạn trong nhóm này
Em không nhận được lời giải thích rỏ ràng vì thẳng tính nên em nói thẳng rằng không làm gì sai nên không xin lỗi, mấy nhỏ đỏng đảnh trong lớp cứ mỉa em làm em thấy rất ức
Em chọn ngành tâm lý để giúp người khác nhưng không tự giúp mình được mọi người cho em lời khuyên với ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!