Chào mng và bsi em năm nay 19t đã nghỉ
Chào mng và bsi em năm nay 19t đã nghỉ học không vì bất cứ áp lực về gđ, học hành hay chuyện tình cảm. Từ 2019 em đã luôn có suy nghĩ muốn hiến toàn bộ nội tạng giác mạc cho những người thật sự cần nó, nhưng điều đó chỉ có hiệu lực khi em vô tình tai nạn hoặc bị bệnh kh thể chữa mới có thể hiến như vậy. Em có gđ bình thường không hp cũng không bạo lực 1 gđ bình thường yên ổn, vấn đề tài chính cũng bình thường. Em không bị tình cảm hay cảm xúc chi phối vào bất cứ hoàn cảnh nào có thể nói là vô cảm gần như k có cảm xúc và hứng thú với mọi thứ. Khi em stress và phát khóc cào cấu ga giường em tự hỏi mình ntn vì điều gì thì đều k có câu trả lời cụ thể. Em k muốn chết nhưng luôn có khao khát mãnh liệt là được giải thoát, luôn muốn có thứ khác điều khiển cơ thể thay bản thân mình, kiểu đổi xác cho hồn của người sắp chết ấy để họ thay mình sống. Cảm giác phải làm con người như cực hình ấy mặc dù em đang có cs bthg có thể nói là cs mong ước của nhiều người nhưng cả đời đối với em quá dài em chỉ muốn như thực vật mất hoàn toàn nhận thức và biến mất hoàn toàn thôi
Em đi tư vấn tâm lý xem sao em, vì kiểu cuộc sống bình bình quá nên chán nản hả em
Chào em,
Cảm ơn em đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc rất riêng tư của mình. Việc em dũng cảm viết ra và tìm đến cộng đồng cũng như chuyên gia để bày tỏ là bước đầu tiên và quan trọng nhất để tìm ra cách cải thiện tình trạng hiện tại.
1. Hiểu về cảm giác hiện tại của em
Qua những gì em chia sẻ, có thể thấy rằng em đang trải qua một trạng thái không hẳn là buồn đau, mà là sự mất kết nối với cảm xúc và ý nghĩa của cuộc sống. Điều này có thể khiến em cảm thấy mệt mỏi, như đang sống một cuộc đời mà bản thân không thật sự muốn trải nghiệm.
Những suy nghĩ như muốn "giải thoát", "đổi xác", hay "mất nhận thức hoàn toàn" không hiếm gặp ở những người đang cảm thấy trống rỗng hoặc không tìm được mục đích sống rõ ràng. Điều này không có nghĩa là em có vấn đề, mà chỉ đơn giản là tâm trí và cơ thể em đang gửi tín hiệu rằng em cần được quan tâm và hỗ trợ.
2. Em không hề đơn độc
Những cảm giác em đang trải qua có thể khiến em nghĩ rằng mình không thuộc về nơi nào hoặc không ai hiểu được mình, nhưng thực tế, rất nhiều người từng trải qua trạng thái tương tự. Sự khác biệt là em đã nhận ra điều này và tìm cách giải quyết, đó là một dấu hiệu của sức mạnh nội tâm.
Việc cảm thấy "vô cảm", không hứng thú với cuộc sống, hoặc không hiểu rõ lý do tại sao mình căng thẳng có thể liên quan đến:
3. Hướng đi tiếp theo
Tìm sự hỗ trợ chuyên môn
Khám phá những gì khiến em quan tâm
Chăm sóc bản thân
4. Hãy nhớ rằng: Cuộc đời là hành trình, không phải điểm đến
Việc em không muốn chết nhưng lại muốn "giải thoát" là tín hiệu cho thấy em đang khao khát một sự thay đổi. Sự thay đổi này không nhất thiết phải lớn lao; đôi khi, chỉ cần điều chỉnh cách em nhìn nhận mọi thứ xung quanh, em sẽ tìm được hướng đi mới.
Em không cần phải tự mình vượt qua điều này. Có gia đình, bạn bè, và cả những người sẵn sàng đồng hành cùng em tại SunnyCare. Chúng tôi tin rằng, qua mỗi bước nhỏ, em sẽ tìm lại được niềm vui và ý nghĩa cho chính mình.
Nếu em cần bất cứ sự hỗ trợ nào, hãy để SunnyCare đồng hành.
Chúc em luôn mạnh mẽ và sớm tìm lại sự bình yên!
Viện Tâm lý SunnyCare
Em hình như có dấu hiệu trầm cảm đúng không? Em thử đi kiểm tra tâm lý xem thế nào nhé.