chào mng
mng ơi em dc mẹ tin tưởng cho cầm tiền với số tiền là 24tr và em đã bị lừa hết sạch số tiền của mẹ. vì quá sợ nên em có nói dối mẹ lái sang 1 sự việc không giống hệt với sự thật và không nói luôn cho mẹ mà lại đợi đến khi mất hết mới dám nói.em biết bố mẹ vất vả kiếm được và sau khi em xảy ra điều đó em cảm thấy mình không xứng đáng làm con bố mẹ và muốn 44 ạ.Mng chỉ em cách 44 mà nhanh chóng dc không ạ em đang rất tuyệt vọng ạ

































mất tiền còn có thể kiếm lại được, bạn chet rồi thì tiền có về lại được túi ba mẹ bạn không? hay là họ lại tốn thêm tiền lo ma chay cho bạn nữa, thành thật thú nhận vơi mẹ đi, xin lỗi và rút kinh nghiệm chứ đừng suy nghĩ tiêu cực như thế.
Địt mẹ m ngáo à ba mẹ m yêu thương m nuôi mày đến lớn r m 44 như thế m biết là mẹ m còn buồn hơn k 24tr có là j khi mà một ng mẹ mất con hả
viì như thế mà bạn nghĩ bố mẹ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bạn từ bỏ sự sống của bản thân vì số tiền mất kia à ??? Tiền vẫn có thể kiếm lại không tùe bố mẹ cũng có thể tùe bạn của sau này. Bạn bỏ ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Bạn thân nhận thức được bố mẹ vất vả thì bạn không nhận thức được việc họ sẽ suy sụp vô cùng nếu vì chuyện đó mà b Tt à?? Chuyện đã xảy ra rồi thì coi nhue đó là bài học sau rút kinh nghiệm, đừng để bị mất số tiền nhue vậy. Trong đời ai cũng có sai lầm. Đừng vì mỗi làn có sai lầm mà nghĩ đến việc TT, yếu đuối lắm, vấp ngã mới có thành công, nhé nghe mình đừng nghĩ đến TT.