Chán Cuộc Sống

Chào mọi người . Em là Khoi . Tuổi còn khá bé nhưng em chán nản về cuộc sống. Em có phá vài thứ trong nhà mặc dù giá trị bé nhưng bố em đã công kích tâm lý em rất nhiều . Bố cũng yêu em . Nhưng giờ muốn tự tử lắm rồi. Hãy báo cảnh sát giúp em em ở Sài Gòn q5 . Tạm biệt mọi người em đi đây. Chúc mọi người sức khỏe.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

1 bình luận

Khoi ơi, em đang ở tình huống khẩn cấp. Hãy **đặt điện thoại xuống ngay, rời xa mọi vật sắc nhọn/thuốc/dây**, và **đi đến chỗ có người lớn ngay bây giờ**: mẹ, người thân, hàng xóm, bảo vệ, hoặc ra **quầy lễ tân/bệnh viện gần nhất**. Nếu em thấy mình có thể làm hại bản thân trong vài phút tới, **gọi 115 ngay** hoặc nhờ người lớn **gọi công an/phường ở Quận 5** giúp em.:

Em đừng ở một mình lúc này. Hãy nói đúng một câu: “Con/em đang có ý định tự tử, làm ơn ở cạnh con/em ngay.” Nếu có thể, nhắn ngay cho một người lớn tin cậy và gửi họ địa chỉ hiện tại của em.
Bố em có thể đang làm em rất đau, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là giữ an toàn cho em trong 10 phút tới. Hít thở chậm, ngồi xuống, uống vài ngụm nước, và chờ có người ở cạnh.
Nếu em trả lời được, hãy nhắn lại chỉ 1 từ: “an toàn” hoặc “không an toàn”.

24 phút trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!