em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmcâu hỏi của mình ...
mình năm nay lớp 9 sắp thi cấp 3 rồi nhưng mình cảm thấy mình ko đủ khả năng thi nên mình ko đăng ký thi để giảm áp lực nhưng bố mẹ mình cứ ép mình thi bằng đc mình đã mệt mỏi về thể xác và tinh thần rồi với mình có ý định 44 từ lâu rồi mà chx thực hiện đc mới gần đây khoảng 3 tuần trước mình có 44 bằng thuốc những ko thành và bị bố mẹ phát hiện giờ tâm trạng mình phức tạp lắm hôm nay đang định treo cổ 44 nhưng ko đủ can đảm mọi người có cách nào 44 đơn giản và nhanh ko ạ
3 bình luận
Mới nhất
năm nay mình cũng lớp 9, mimhf cũng khá áp lực và sợ bản thân k thi được. Nma b mới chỉ lớp 9 thôi, chưa có bằng cấp 3, hơn nữa nếu k thi thì k cs bằng tốt nghiệp cấp2, phí 9 năm đi học, có lẽ bố mẹ cũng chỉ lo cho tương lai của b thôi, nếu thấy bản thân k đủ khả năng thì hãy nói vs bố mẹ, lựa chọn những trường khác phù hợp, hạ nguyện vọng. Dù có ra s cũng đừng suy nghĩ dại dột b nha
trước đây a cx vậy kiểu thấy cuộc sống áp lực nhiều cái từng treo cổ nhưng mà không thành , cũng định nhảy lầu nhưng mà sau đấy được kiểu bạn bè chia sẻ và giáo viên giúp đỡ có thể nói là a chỉ học đúng hai tháng cuối để đủ kiến thức để thi thôi thế mà a vẫn đỗ được trường top 5 thành phố đấy thôi, quan trọng là em nên nói chuyện chia sẻ với bố mẹ la con không thi được trường như bố mẹ mong chờ nên con muốn giảm nguyện vọng hoặc con muốn học ở trường dân lập do không đủ khả năng .Cố gắng em nhé
b ạ, đời còn nhiều thứ lắm, b thử ngồi lại và suy nghĩ bản thân bạn thích điều gì, đã từng có ước mơ về đièu gì, đúng là trong môi trường học đôi khi sẽ khiến bạn came thấy áp lực, nhưng thử nghĩ đi bạn, bố mẹ bạn cũng muốn tốt cho bạn của sau này, họ sẽ buồn vaf ddieu Đó sẽ ám ảnh họ cả sau nay nếu b làm vậy, bạn muốn nhìn họ đau khổ cả đoief à. Đừng nghĩ đến 44 thật đấy, còn nhiều cái để trải nghiệm mà.. tin t nhé, cố gắng lên, trc mắt c hãy thoải mái tinh thần trước nhé, đừng làm điều dại dột đó b ạ.