🔥 Bài đăng hot nhất

Câu chuyện hay

Mẹ chồng mình là người ít nói.

Mẹ không có con gái, chỉ có 2 anh con trai thôi. Chồng mình là út.

Tính mẹ hay nói lớn tiếng, còn mình thì ưa nhỏ nhẹ. Thời gian đầu về chưa biết, mình buồn đôi ba lần vì "em có làm gì đâu mà sao mẹ nói chuyện giống giận em quá". Sau mẹ bảo với chồng mình rằng "hồi xưa mẹ buôn bán chợ búa mà, đâu có nhỏ nhẹ như nó là giáo viên được".

Từ ngày mình về làm dâu, số lần mình xuống bếp đếm trên đầu ngón tay. Tới giờ câu mẹ nói với mình nhiều nhất có lẽ là "ăn cái này/cái kia không mai mẹ nấu".

Cũng như rất nhiều nàng dâu khác sợ lấy chồng, mình cũng từng nghĩ về chuyện mẹ chồng nàng dâu, nó là tư tưởng tiêu cực ăn sâu vào trong lòng, vì những người xung quanh mình đều không mấy hoà thuận.

Cho tới khi mẹ đi du lịch về, vali mua toàn đồ cho mình, quần áo, nước hoa, mĩ phẩm.

Hôm trước buột miệng bảo với chồng nhớ hồi xưa hay đeo mấy cái vòng đá mấy nghìn 1 cái, lúc đó không có tiền nên quý lắm.

Trong hình chính là chiếc vòng mẹ mua từ Tây Tạng về trong chuyến du lịch vừa rồi, cũng xem như là quà sinh nhật của mình luôn. Mẹ bảo vòng phỉ thuý, mẹ mua theo phong thuỷ, hỏi mình có thích không? Mình nghe chồng nói, vì chồng bảo mẹ "mắc cỡ", nên không đưa trực tiếp mà kêu chồng đưa cho mình.

Một chút niềm vui cuối năm

Hi vọng cô gái nào cũng sẽ được yêu thương

Nguồn: Cháo hành miễn phí

Câu chuyện hay Câu chuyện hay 
0
3
0 Bình luận

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!