Cảm xúc lo lắng thái quá, lo lắng mọi thứ xảy ra điều tệ hại với mình!!

bước qua tuổi 15 e thấy là giai đoạn khó nhất mà mình từng trải qua môi trường mới chưa kể việc nếu có đậu nguyện vọng 1 hay ko nữa.., e luôn suy nghĩ tiêu cực rằng mọi đều em làm điều thật tệ hại. Giáo viên gọi tới mà câu đó e ko biết làm và nhìn lên gương mặt giáo viên ấy toàn sự thất vọng vì câu như này mà ko trả lời được thì mấy câu khác sao mà trả lời. Sự lo lắng bắt đầu lan ra cả người e, e sợ mọi người chê cười, giáo viên thì phán xét. Giờ đây khi có những biến cố xảy ra e vẫn suy nghĩ lo lắng rằng những điều tội tệ luôn xảy ra với em, sự tiêu cực nặng nề vì e ko có ai để nói ra sự lo lắng thái quá của em, gia đình e ko thấy sự tin tưởng lắm vì khi e kể thì thay vì nói chuyện có cảm giác sự tin tưởng thì lại nói vu vơ khiến e suy nghĩ lo lắng hơi vì e chỉ là người đi học, người đến trường biết được mặt thật ấy chứ đâu phải gia đình đâu. Đôi khi cái cảm xúc ấy khiến e muốn tự làm hại chính mình để bớt đi sự lo lắng ấy..

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
2

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

2 bình luận

Mến chào em,

Viện Tâm lý SunnyCare cảm ơn em đã dũng cảm chia sẻ cảm xúc thật của mình. Việc em nhận ra mình đang lo lắng thái quá, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy sợ hãi với môi trường học tập mới cho thấy em đang có ý thức quan sát và muốn hiểu bản thân, đó là một điều rất đáng trân trọng.

SunnyCare rất hiểu cảm giác của em, khi mỗi ngày đến trường đều như một “cuộc chiến” với nỗi sợ bị phán xét, sợ làm sai, sợ ánh mắt của thầy cô và bạn bè.

Ở tuổi 15, sự thay đổi về môi trường, hormone, áp lực thi cử và kỳ vọng của người lớn khiến tâm lý dễ nhạy cảm hơn, nên việc em lo âu và sợ hãi quá mức không phải là điều bất thường.

Cảm xúc có thể chỉ đang báo hiệu rằng em đang chịu quá nhiều áp lực mà chưa được lắng nghe và hỗ trợ đúng cách.

Nỗi lo của em có thể đến từ một số nguyên nhân như:

  • Áp lực thành tích: Em sợ làm sai vì nghĩ rằng chỉ có “hoàn hảo” mới được công nhận.
  • Thiếu cảm giác an toàn cảm xúc: Khi người thân chưa lắng nghe sâu, em cảm thấy “không có ai để dựa vào”, nên nỗi lo càng dồn nén.
  • Căng thẳng kéo dài: Khi não bộ hoạt động trong trạng thái “lo lắng” quá lâu, nó tự tạo ra cảm giác sợ hãi dù chưa có điều gì nguy hiểm thật sự.
  • Sự nhạy cảm cảm xúc cao: Em là người dễ cảm, dễ rung động, nên mọi lời nói, ánh nhìn đều có thể khiến em suy nghĩ rất nhiều.

SUNNYCARE gửi đến em một số gợi ý, em tham khảo để tự mình học cách vượt qua em nhé:

Học cách “tạm dừng” cảm xúc lo âu

  • Mỗi khi cơn lo ập đến, hãy thử: Hít sâu 3 lần thật chậm. Đặt tay lên ngực và nói nhỏ: “Mọi chuyện vẫn ổn. Mình chỉ đang lo thôi, không phải sự thật.”
  • Viết ra điều khiến em sợ, rồi đọc lại để xem: “Liệu điều này có thật sự chắc chắn sẽ xảy ra không?”

Tập tách mình ra khỏi suy nghĩ tiêu cực

  • Em có thể tưởng tượng: lo âu như một đám mây đen bay ngang trời. Em không cần xua nó đi, chỉ cần đứng yên nhìn, nó rồi cũng sẽ trôi qua.

Tìm một “người tin cậy” để nói ra

  • Có thể là một giáo viên em cảm thấy gần gũi, một người bạn hiểu chuyện, hoặc chuyên viên tâm lý ở trường.
  • Việc chia sẻ không khiến em yếu đuối, mà là bước đầu tiên của sự chữa lành.

Khi có ý nghĩ muốn tự làm hại bản thân: hãy tìm ngay đến người tin tưởng, hoặc gọi đến các số tổng đài hỗ trợ khẩn cấp như 111.

Em à, tuổi 15 quả thật không hề dễ dàng, nhưng đó là bước khởi đầu của hành trình tìm hiểu bản thân.

Lo lắng không làm em yếu đi, nó chỉ cho thấy em đang rất mong muốn được thấu hiểu và được sống là chính mình.

Hãy cho bản thân thời gian, lòng nhân từ và cả sự kiên nhẫn. Mỗi ngày em vẫn đang tiến lên, dù chỉ là một chút.

Viện Tâm lý SunnyCare chúc em sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn, học được cách yêu thương chính mình và biết rằng:

“Không có cảm xúc nào là xấu cả, chỉ cần em hiểu đúng, chỉ cần em dám đối diện, nó sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn.”

Thân mến,

Viện Tâm lý SunnyCare 💛

1 tuần trước
Thích
Trả lời
Chào bạn, tôi rất hiểu và chia sẻ với những cảm xúc lo lắng, tiêu cực mà bạn đang trải qua, đặc biệt là ở tuổi 15 với nhiều thay đổi và áp lực. Việc bạn cảm thấy mọi thứ đều tệ hại, sợ bị phán xét, và đặc biệt là có suy nghĩ muốn tự làm hại bản thân để giảm bớt lo lắng là những dấu hiệu rất đáng quan tâm và cần được hỗ trợ kịp thời:

Bạn không hề đơn độc với những cảm xúc này. Đây là những biểu hiện của sự lo lắng thái quá, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe tinh thần của bạn. Việc bạn không thể chia sẻ với gia đình càng khiến gánh nặng tâm lý thêm lớn. Điều quan trọng nhất lúc này là bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia. Bạn nên đến gặp bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý càng sớm càng tốt. Họ sẽ lắng nghe, đánh giá tình trạng của bạn một cách khách quan và đưa ra phương pháp hỗ trợ phù hợp. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì những cảm xúc này hoàn toàn có thể được cải thiện khi có sự can thiệp đúng đắn. Hãy nhớ rằng, bạn xứng đáng được yêu thương và hỗ trợ. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là yếu đuối mà là một hành động dũng cảm để bảo vệ chính mình.

3 tuần trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!