Cảm giác cô đơn
Mình năm nay 21 tuổi , vì chuyện gia đình nên mình ở nhà ngoại với mẹ đến nay cũng tròn 2 năm . Thời gian đầu khi ở đây mình cảm thấy thoải mái và bình thường, mọi người đều quan tâm và nói chuyện với mình, về sau thì ít hoặc không còn nhiều . Mọi người vẫn nói chuyện với nhau trừ mình ra tức là không ai nói chuyện với mình ấy , nên mình cảm thấy cô đơn . Cảm giác bản thân như người thừa hoặc vô hình , mình cũng chẳng còn thấy thoải mái khi ở đây nữa. Lúc nào cũng có cảm xúc tiêu cực
Có thể mọi người đang bận rộn nên không có nhiều thời gian chia sẻ với em. Em có thể chia sẻ nhiều hơn mẹ cũng được mà.
Cảm giác cô đơn có thể khiến bạn buồn bã, nhưng hãy nhớ rằng bạn không vô hình và cũng không phải là người thừa. Đôi khi, mọi người bận rộn hoặc không nhận ra bạn đang cần sự kết nối, nên bạn có thể chủ động bắt chuyện hoặc tìm những hoạt động giúp bản thân cảm thấy vui vẻ hơn. Hãy thử ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè hoặc tìm một sở thích mới—bạn xứng đáng với sự quan tâm và yêu thương! 💙😊
Chuyên mục liên quan