cháu năm nay đang học lớp 9 hiện đang gặp áp lực rất lớn về gđ,học tập
chính những áp lực đó đã khiến cháu thay đổi rất nhiều trong đời sống về cả tính cách lẫn tinh thần ,bố mẹ cháu và môi trường học tập là thứ đã khiến cháu áp lực nhiều như vậy và cháu rất thiếu thốn tình thương từ gia đình và bạn bè họ luôn bắt cháu phải làm như điều cháu không muốn,coi cháu như người hầu luôn phải làm theo .Từ bé cháu đã bị bố mẹ cháu coi như súc vật lúc nào họ cũng nói cháu là nỗi nhục của họ,cháu đã khóc rất nhiều dẫn đến sức khỏe k còn được ổn định như trước,chính ngày hôm nay chỉ vì 1 vấn đề trong học tập học tập mà bố mẹ cháu đã so sánh cháu với 1 ng chị ruột hơn cháu 2 tuổi,họ nói cháu là học k đỗ được vào quế võ 2 thì sau này chỉ nhục cả đời và chỉ đi làm công nhân thấp kém cháu thật sự biết bản thân không thể nào vào được trường đó nhưng bố mẹ cháu k thể nào nhận ra được điều đó họ luôn ép cháu phải làm theo lời họ ,quá khứ của cháu từ bé đến lớn rất tồi tệ nên cháu luôn nghĩ đến cái chết vì đó có lẽ là cách giải thoát tốt nhất mà cháu nghĩ ra được .Bố mẹ cháu là người đẩy cháu vào những cái suy nghĩ tiêu cực đó hiện giờ cháu chỉ muốn được giải thoát bằng cách chết để k phải nghĩ về những chuyện buồn mà cháu từng trải qua
bố mẹ hiếm muộn 42 tuổi mới có em nên bố mẹ càng đặt kỳ vọng nhiều ở em, em đừng dại dột suy nghĩ đến 44 nhé vì chị cũng là ng hiếm muộn nên chị hiểu được phần nào tâm lý của bố mẹ em. Bố mẹ em khó khăn mới có con nuôi đến 1 tuổi con lại tìm đến 44 thì còn nỗi đau nào nữa em. Em cảm thấy áp lực thì có thể nói chuyện dần dần với bố mẹ, hãy thấu hiểu cho bố mẹ và suy nghĩ tích cực lên nhé em