em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmGửi những thiên thần của tớ!
các cậu ơi. Tớ hiểu cho các cậu lắm. Nhưng mà các cậu nè, tớ cũng từng bị cô lập và hiện tại cũng vậy, bị bạo lực và sống trong một môi trường độc hại. Tớ sống chưa từng có tuổi thơ và cũng từng cố nhiều cách để tự tử nhưng lại thất bại và vô cùng đau đớn. Nhưng tớ đã cố không chết, không rời bỏ chính bản thân mình. Tớ mong bản thân, cho dù có phần tự kỉ và tách biệt với xã hội có thể phần nào an ủi các cậu bằng những lời động viên và lắng nghe câu chuyện của các cậu. Nếu như có thể, hãy tìm đến và chia sẻ với tớ khi các cậu cảm thấy mệt mỏi nhé!. Tớ thương và đồng cảm cho các cậu lắm vì tớ đã phải một mình trải qua mà. Mong một đứa con gái có phần cách biệt này có hể an ủi và xoa dịu những âm hồn cần chữa lành. Cảm ơn các cậu nhiều lắm!
0 bình luận
Mới nhất